-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Thể thao
16/03/2025 11:34Mbappe và Bellingham đổ gục vì kiệt sức, Ancelotti tuyên bố gắt
Làm khách của Villarreal, gã khổng lồ La Liga để thủng lưới ở ngay phút thứ 7. Tuy nhiên, nhờ sự tỏa sáng của Kylian Mbappe với cú đúp trong 6 phút, Real Madrid nhanh chóng gỡ hòa (17’) rồi dẫn ngược lại 2-1 (23’).

Với kết quả này, đội bóng của HLV Ancelotti qua mặt Barca để dẫn đầu La Liga, với 60 điểm, hơn đối thủ 3 điểm (đang chơi ít hơn 2 trận).
Real Madrid có được chiến thắng cần thiết trong cuộc đua danh hiệu La Liga, nhưng vị thuyền trưởng của họ không khỏi bức xúc lẫn thương học trò của mình trước việc bị vắt kiệt sức.
Có thể thấy những Mbappe, Jude Bellingham,… đổ gục xuống thở dốc lúc tan trận vì quá mệt.
Thực tế, Real Madrid chỉ có 66 tiếng – chưa đầy 3 ngày, để bước vào trận đấu, do trước đó phải căng mình, bào thể lực lẫn trí óc ở cuộc tái đấu vòng 16 đội Champions League, vào giữa tuần với Atletico - kéo dài 120 phút cùng loạt đấu penalty căng thẳng trước khi giành được vé tứ kết (hòa 2-2, thắng penalty 4-2).
Cả Mbappe lẫn Jude Bellingham đều chơi trọn ở trận derby Madrid tại châu Âu, cũng là những người thực hiện thành công trong loạt đấu 11m và tiếp tục có mặt từ phút đầu tới cuối cùng Real Madrid khi làm khách Villarreal.

Chân sút tuyển Pháp chia sẻ, ngay từ lúc khởi động đã cảm thấy khó khăn, cả đội Real Madrid đều rất mệt mỏi, nhưng bởi chiếc huy hiệu đeo trên ngực áo nên mọi người cùng nhau chiến đấu và cống hiến hết mình.
HLV Ancelotti tuyên bố đanh thép, Real Madrid sẽ không chơi bất cứ trận nào nữa, nếu không được nghỉ ngơi đủ ít nhất 3 ngày: “Tôi phải cảm ơn các cầu thủ của mình vì nỗ lực to lớn của họ kể từ ngày 3/1. Chúng tôi không thể thi đấu với mật độ dày đặc như thế này được.
Đây là lần cuối cùng Real Madrid chơi một trận đấu mà chưa có đến 72 giờ (3 ngày) để nghỉ ngơi. Chúng tôi đã 2 lần yêu cầu La Liga có sự điều chỉnh nhưng vẫn chẳng thấy gì”.
Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (1 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (1 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (1 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (1 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (1 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (1 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (1 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (1 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (1 giờ trước)




