-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
16/01/2020 09:00Neymar và Mbappe thi nhau lập công, PSG vùi dập Monaco
AS Monaco có lợi thế sân nhà, sở hữu nhiều hảo thủ như trung vệ Kamil Glik, tiền vệ Cesc Fabregas, Aleksandr Golovin hay chân sút Wissam Ben Yedder.
Nhưng chừng đó là không đủ để thầy trò HLV Robert Moreno tạo nên bất ngờ. PSG hoàn toàn áp đảo và nhanh chóng tìm được bàn mở tỷ số. Phút 23, Kylian Mbappe phá bẫy việt vị, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc đơn giản đưa PSG vượt lên.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Layvin Kurzawa có pha đột phá cực hay ở đáy biên trái vào vòng cấm và khiến Kamil Glik phải phạm lỗi. PSG được hưởng phạt đền và Neymar dễ dàng đánh lừa thủ thành Benjamin Lecomte để nhân đôi cách biệt.
Thế trận trong hiệp 2 cũng không có nhiều khác biệt. Phút 72, PSG tìm được bàn thắng thứ 3 với cú xoay người bắt vô-lê cận thành đẹp mắt của Pablo Sarabia. Những nỗ lực sau đó của AS Monaco chỉ giúp họ tìm được bàn danh dự của cựu sao Chelsea, Tiemoue Bakayoko.
Nhưng đến những phút bù giờ, Kylian Mbappe đã hoàn tất cú đúp bằng cú đá chéo góc khác, ấn định chiến thắng 4-1 tưng bừng cho PSG. Với kết quả này, nhà đương kim vô địch tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 49 điểm sau 20 trận, bỏ xa đội xếp thứ hai là Marseille lên tới 9 điểm. Trong khi đó Monaco chỉ đứng thứ 9 với 29 điểm.
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Monaco: Locomte, Henrichs, Glik, Maripan, Toure, Bakayoko, Golovin (Adrien Silva 69'), Martins (Augustin 78'), Fabregas (Stevan Jovetic 79'), Balde, Ben Yedder.
PSG: Navas, Dagba, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa, Gueye (Verratti 71'), Koussi, Di Maria (Draxler 79'), Neymar, Mappe, Icardi (Sarabia 71').
Ghi bàn: Bakayoko (87') - Mbappe (24', 90+1'), Neymar (45+2' pen), Sarabia (72')

Duy Anh (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)