-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
12/09/2024 15:00Nhà vô địch World Cup giỡn với tử thần, cởi trần chinh phục đỉnh núi băng -19 độ C
Năm 2014, ở tuổi 23, André Schurrle đã vô địch World Cup cùng đội tuyển Đức. Anh cùng Mario Goetze tạo ra bàn thắng lịch sử vào lưới Argentina trong trận chung kết. Phút 113, Schuerrle dắt bóng tốc độ bên cánh trái và tung ra đường treo bóng chính xác cho Goetze thực hiện pha ghi bàn đẹp mắt.
Sáu năm sau khoảnh khắc ấy, Schuerrle đã quyết định nghỉ hưu khi mới 29 tuổi. Và giờ đây, ở tuổi 33, anh ấy đã tìm được hướng đi mới trong cuộc đời mình: Phương pháp Wim Hof. Đây là phương pháp tập luyện đặc biệt theo tên của Wim Hof, người đàn ông được mệnh danh là "người băng".
Phương pháp này tập trung và ba yếu tố gồm kỹ thuật thở, sự quyết tâm, và liệu pháp lạnh. Người tập luyện "Wim Hof" sẽ có được sự tập trung tinh thần, tăng lưu thông máu, sức mạnh ý chí, tư duy tích cực, tăng khả năng chịu đựng, tăng miễn dịch,...

Andre Schurrle từng leo lên dãy núi Sniezka, điểm cao nhất ở CH Czech (cao 1.630m so với mực nước biển), không mặc áo và chỉ mặc quần đùi. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến tử vong.
"Những phút cuối cùng tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, và tôi phải tìm thấy điều gì đó sâu thẳm bên trong bản thân mình để tiếp tục", Andre Schurrle cho biết sau khi kết thúc thử thách.
"Một trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên! Ở nhiệt độ -19 độ C, gió vả vào mặt với tốc độ 100km/h, mưa tuyết dày đặc... Tôi mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng. Nếu tôi đặt hết tâm trí và linh hồn vào đó, tôi có thể làm tất cả".
Gần đây nhất, Andre Schurrle tiếp tục chinh phục Zugspitze - đỉnh núi cao nhất ở Đức với độ cao 2962 mét so với mực nước biển. Vào lúc 2 giờ sáng, với nhiệt độ dưới mức đóng băng, anh đã leo lên đỉnh Zugspitze vẫn chỉ với một chiếc quần soóc, cởi trần, đi giày leo núi và đeo găng tay.
Trên trang Instagram có hơn 5 triệu người theo dõi, cựu cầu thủ đăng đoạn video leo núi với dòng chú thích: “2 giờ sáng, xung quanh lặng như tờ, hoàn toàn kiệt sức, vẫn còn 5 tiếng rưỡi nữa mới lên tới đỉnh, lạnh giá, hàng triệu câu hỏi bủa vây trong đầu…”.
Biên Thùy (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




