-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thể thao
09/02/2023 21:12Nhâm Mạnh Dũng phung phí cơ hội, Viettel bất lực trước Hà Tĩnh
Viettel khởi đầu trận đấu đầy chủ động. Trái ngược với đó là tư tưởng phòng ngự phản công triệt để của các cầu thủ chủ nhà. Hà Tĩnh lùi sâu đội hình, bố trí vây rát các tiền vệ sáng tạo bên phía Viettel với hy vọng dập tắt những pha tấn công của đối thủ ngay từ giữa sân.
Và cướp bóng từ khu trung tuyến cũng là cách tốt nhất để Hà Tĩnh tung đòn phản công. Cách đá này của họ đã khá hiệu quả trong thời gian đầu. Nửa đầu hiệp một, họ đã có hai pha hãm thành khiến hàng thủ Viettel chật vật.
Nhưng rồi các vị khách cũng lấy lại thăng bằng. Ngay sau đó, Jeferson Elias tung cú đá căng từ cự li gần 30m. Bóng bay như kẻ chỉ, may mắn cho Hà Tĩnh là đường bóng chệch khung thành trong gang tấc. Kế đó không lâu, đến lượt Hoàng Đức đe dọa khung thành đội chủ nhà. Lần này, thủ môn Quang Tuấn đã dùng chân để cứu nguy cho Hà Tĩnh.

Sang hiệp hai, Viettel đẩy mạnh thế trận tấn công với tham vọng giành 3 điểm ngay trên sân khách. Và họ đã làm khá tốt với những cơ hội liên tiếp được tạo ra. Phút 52, Elias đánh đầu khiến Quang Tuấn phải nỗ lực cản phá. Nhâm Mạnh Dũng lao vào đệm lòng cận thành, song đường bóng lại bay vọt xà trong gang tấc. Viettel đã bỏ lỡ cơ hội sáng nhất từ đầu trận.
Sau đó hơn 10 phút, tiếp tục là một pha bóng phung phí nữa của Viettel và lại là một tình huống sút vọt xà. Lần này là nỗ lực của Duy Thường.
Thời gian sau đó, hai đội thi đấu với tốc độ cao hòng sớm định đoạt trận đấu. Nhưng chất lượng các pha tấn công của hai bên là không đủ để tạo nên khác biệt. Tốc độ trận đấu diễn ra giằng co nhưng tính nguy hiểm ở các pha bóng là không cao.
Trong nửa sau hiệp 2, cơ hội đáng nói nhất có lẽ chỉ là pha Diallo bên phía Hà Tĩnh băng xuống trong tư thế trống trải. Nhưng thủ thành của Viettel đã nhanh hơn. Anh hóa giải tình huống thành công, qua đó chặn đứng tham vọng giành 3 điểm của Hà Tĩnh.
Nhưng dù sao, tỷ số hòa 0-0 với Viettel cũng là thành công của CLB này. Hai trận đầu, Hà Tĩnh cho thấy sự khó chịu khi cầm hòa HAGL và Viettel, hai đội được đánh giá là nhỉnh hơn, với kết quả 0 bàn thắng. Trong khi đó, Viettel có lý do để tiếc cho những cơ hội đã lãng phí vừa qua.
Theo Đăng Lai (Tiền Phong)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




