-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thể thao
05/07/2024 15:00Pháp đấu Bồ Đào Nha: Khi Gà trống... quên cách gáy!
Deschamps thay đổi
Trước khi bước vào EURO 2024, Didier Deschamps thuộc mẫu các HLV không bao giờ coi trọng việc thống trị trận đấu bằng cách cầm bóng và triển khai quá nhiều đường chuyền.
Điều này từng được thể hiện rõ khi Pháp dưới sự dẫn dắt của Deschamps giành chức vô địch World Cup 2018, với tỷ lệ kiểm soát bóng 48%.

Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với những nhà vô địch thế giới trước đó: Tây Ban Nha đăng quang năm 2010 với thời lượng cầm bóng 65%, hay Đức lên ngôi năm 2014 với 60%.
Pháp ở mùa hè nước Nga 2018 là đội chơi phản công, cho phép các đối thủ của họ giữ bóng nhưng không bị động về mặt thế trận.
Sở hữu những cầu thủ tấn công xuất sắc, cùng với hàng tiền vệ rất giỏi trong việc chuyển trạng thái thế trận, "Les Bleus" đưa bóng tiếp cận khung thành đối phương nhanh nhất có thể.
Sau 6 năm, Deschamps thay đổi đáng kể trong việc triển khai chiến thuật. Đội quân màu lam giờ đây chuyển sang vai trò thống trị bằng cách kiểm soát bóng nhiều hơn, trong bối cảnh các đối thủ bố trí đội hình thấp.
"Khi đối mặt với những đội có khả năng đá áp sát tốt và phòng ngự kín, chúng tôi cầm bóng nhiều hơn", Deschamps giải thích.
Thuyền trưởng Pháp nhớ lại trận vòng 1/8: "Bỉ chủ động chơi phòng ngự số đông, mặc dù chúng ta đều hiểu rằng họ là đội bóng thiên về tấn công".
Trong trận đấu ở Dusseldorf Arena, Deschamps và Domenico Tedesco đều tìm cách giảm thiểu rủi ro. Điều đó khiến cho cuộc chiến đỉnh cao trở nên chặt chẽ, chỉ 1 bàn thắng được ghi.
Deschamps chỉ thực hiện sự thay đổi duy nhất, khi đưa Kolo Muani vào sân thay Marcus Thuram mờ nhạt. Ông tiết lộ bản thân không muốn thay đổi cấu trúc của đội quá nhiều. Giroud, Camavinga, Zaire-Emery, Ousmane Dembele, Barcola đều ngồi ngoài.

"Pháp đã làm mọi thứ để ghi bàn và chúng tôi phải cẩn thận không để Bỉ có khoảng trống mà họ muốn", Deschamps tỏ ra hài lòng.
Theo Opta, Pháp kiểm soát bóng 55,8% tại EURO 2024. Con số này kém xa Bồ Đào Nha (68,3%), nhưng nhiều hơn bao giờ hết so với chính họ trong kỷ nguyên Deschamps cầm quân.
Tiền đạo không biết ghi bàn
Kiểm soát bóng nhiều, nhưng hiệu quả về mặt lối chơi của Pháp tệ hơn bao giờ hết. Khả năng phán đoán và sự chậm chạp trong các đợt tấn công được thể hiện rõ qua việc các tiền đạo của họ đá dưới sức.
Kylian Mbappe, Griezman, Dembele và Thuram vẫn chưa ghi bàn trong các tình huống bóng động sau 4 trận EURO 2024.
Hiệu suất 0,75 bàn/trận là tỷ lệ kém nhất trong 3 kỳ World Cup và 3 VCK giải bóng đá châu Âu mà Deschamps dẫn dắt.
Nếu không tính các bàn phản lưới của Wober (Áo) và Vertonghen (Bỉ), tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn 0,25 bàn/trận. Một kỷ lục khủng khiếp đối với tập thể sở hữu rất nhiều ngôi sao tấn công.
Trong trường hợp không tính cả phạt đền (Mbappe ghi vào lưới Ba Lan), hiệu suất tấn công của Pháp thậm chí bằng 0 (ngược lại, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội là 1,69).

Điều tuyệt vời nhất về Pháp ở EURO 2024 cho đến nay là sự vững vàng trong khâu phòng ngự.
Mike Maignan chỉ để thủng lưới 1 bàn, từ chấm phạt đền. Trong 6 giải đấu lớn với Deschamps, tại EURO này, thủ môn của AC Millan là người phải nhận tổng số cú sút thấp nhất (7,25 lần/trận) và ít pha trúng đích nhất (3).
Bộ ba Kante, Tchouameni và Rabiot như đổ bê tông ở giữa sân. Họ hình thành bức tường khổng lồ để che chắn từ xa cho Maignan.
Deschamps và các học trò chịu nhiều chỉ trích về kết quả tệ hại, dù vào tứ kết. "Đừng nhìn vào kết quả trận đấu, vì chúng tôi đã vào tứ kết. Bạn không thể tiến xa nếu không có hàng phòng ngự chắc chắn", Griezmann phản ứng một cách khó chịu với báo chí Pháp.
Sẽ không bất ngờ nếu Pháp tiếp tục hình ảnh vừa qua trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha (2h ngày 6/7): nhờ hàng thủ chia cắt Cristiano Ronaldo và các đồng đội, rồi tạo khác biệt với chỉ một khoảnh khắc nhỏ.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




