-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thể thao
03/12/2018 08:48Phe vé hét giá 10 triệu đồng/cặp vé trận bán kết lượt về giữa Việt Nam vs Philippines
Dù phải thi đấu trên sân Panaad của ĐT Philippines, tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một trận đấu xuất sắc để đánh bại đối thủ này bằng các pha lập công của Anh Đức và Văn Đức.
Thậm chí, nếu Công Phượng bình tĩnh hơn trong tình huống dứt điểm ở phút 90+2, ĐT Việt Nam còn có thể ra về với chiến thắng 3-1, qua đó gần như cầm chắc tấm vé vào chơi trận chung kết.
Tuy nhiên, kết quả thắng 2-1 cũng làm hài lòng các CĐV Việt Nam và càng khiến sức nóng của trận bán kết lượt về được đẩy lên cao hơn. Điều này làm cho giá vé chợ đen cũng bị phe vé đẩy lên cao một cách chóng mặt.

Trong quãng thời gian VFF tiến hành trả vé bán online cho người hâm mộ từ 30/11 đến 1/12, phe vé luôn luôn túc trực để gạ mua lại những tấm vé vừa được trả. Theo ghi nhận, vào thời điểm sáng 30/11, 1 cặp vé có giá gốc 1 triệu đồng (500.000đ/vé) được dân phe gạ mua lại 3 triệu đồng, sau đó đem bán lại với giá 6 triệu đồng để kiếm lời.
Trên các diễn đàn rao bán online, mức giá cũng bị đẩy cao lên gấp 5,6 lần so với giá gốc đối với tất cả các mệnh giá vé.
Và sau khi trận bán kết lượt đi kết thúc với khả năng vào chung kết rất cao của ĐT Việt Nam, phe vé không ngần ngại hét giá 8 triệu đồng cho 1 cặp vé có giá gốc 500.000đ/vé. Thậm chí, không hiểu vì sao dân phe còn có trong tay những tấm vé mời với vị trí ngồi đẹp và hét giá 10 triệu đồng/cặp.
Từ nay đến khi trận bán kết lượt về diễn ra còn 3 ngày nữa và việc giá vé còn tiếp tục bị đẩy lên là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và trong trường hợp ĐT Việt Nam giành quyền vào chung kết, trận lượt về sẽ được diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, khi đó thật khó tưởng tượng vé chợ đen có thể bị rao bán ở mức giá nào.

Âu Bằng (SHTT)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




