-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
Thể thao
23/03/2024 17:15Real Madrid viết ‘tâm thư’ 9 chữ thay cả nỗi lòng MU, Man City
“Hãy cẩn thận. Đó là những trận giao hữu”, là thông điệp được viết lên bảng đen trong phòng thay đồ Real Madrid ở Valdebebas, dành cho tất cả các cầu thủ góp mặt trong kỳ FIFA Days tháng 3.

HLV Ancelotti cũng nhắc lại 9 “lời vàng’ này đến những Jude Bellingham, Vinicius, Rodrygo và 12 cầu thủ Real Madrid khác trước khi lên đường về làm nhiệm vụ cho đất nước mình, ở đợt tập trung lần này.
Nhà cầm quân lão luyện gửi gắm rằng, mong họ trở lại CLB một cách lành lặn và khỏe mạnh, không có bất kỳ ‘tin xấu’ chấn thương nào.
Hơn ai hết, Carlo Ancelotti thấm nỗi khổ sở ‘virus chấn thương FIFA’ ở đợt tập trung lần trước, diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, với việc Eduardo Camavinga và Vinicius đều quay lại đội trong cảnh ‘thương binh’, đều phải ngồi ngoài ít nhất 2 tháng.

Có thể thấy, 9 ‘lời vàng’ của Real Madrid dành cho các cầu thủ của họ cũng là nỗi lòng chung của những Pep Guardiola với Man City, Klopp cùng Liverpool, Arsenal và Arsenal, hay Erik ten Hag với MU…
Mùa giải 2023/24 sẽ được quyết định sau kỳ FIFA Days lần này, khi Real Madrid đang chiến đấu để giành cả chức vô địch La Liga lẫn Champions League.
Đội bóng của Ancelotti đang nắm lợi thế lớn ở giải quốc nội, với việc hơn Barca xếp nhì 8 điểm, trong khi La Liga còn 9 trận nữa.
Ở mặt trận Champions League, Real Madrid sẽ chạm trán Man City mùa thứ 3 liên tiếp, với 2 trận tứ kết diễn ra vào 2h sáng ngày 10 và 18/4.

Trong 2 mùa giải trước, Real Madrid lấy vé chung kết Champions League 2022 sau khi thắng Man City 6-5 tổng 2 lượt trận – thua 3-4 lượt đi và thắng 3-1 lượt về.
Đoàn quân của Pep Guardiola ‘phục thù’ thành công vào năm ngoái, với việc hòa 1-1 ở Bernabeu và thắng đậm 4-0 tại Etihad, vào chung kết thắng tiếp Inter Milan để lần đầu xưng vương châu Âu.
Trong khi đó, Man City nhắm mục tiêu tái hiện cú ăn ba mùa trước (Premier League, FA Cup, Champions League), hay Liverpool là tham vọng chinh phục Ngoại hạng Anh cùng Europa League, còn MU chỉ mong đủ quân để kịp ‘thoát hiểm’, kiếm được suất dự Cúp C1 mùa sau, hay nếu có thêm chiếc cúp FA thì càng tốt!
Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)








- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (20 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (21 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (26 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (35 phút trước)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (35 phút trước)
- Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng (42 phút trước)
- Cô nàng sexy nhất làng tennis khoe được tay vợt nổi tiếng nhắn tin rủ hẹn hò tới 10 lần, người trong cuộc lên tiếng (43 phút trước)




