-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thể thao
27/06/2018 13:34Rojo: 'Messi chỉ đạo tôi và Mascherano lên tấn công'

"Ngay trước khi trở lại sân để thi đấu hiệp hai, Lionel Messi nói với chúng tôi rằng tất cả cần bình tĩnh và đừng căng thẳng. Thực sự, trước đó chúng tôi đã rất lo lắng. Những lời động viên của anh ấy đã mang lại cho chúng tôi sự tự tin rất lớn", Marcos Rojo chia sẻ sau trận đấu cuối cùng ở bảng D với Nigeria. "Messi là thủ lĩnh của chúng tôi, và đó là người thủ lĩnh kiệt xuất thế giới".
Argentina bước vào lượt trận cuối vòng bảng với áp lực phải thắng, sau khi chỉ có một điểm từ các trận gặp Iceland và Croatia. Messi mở tỷ số ngay phút 14, trước khi Victor Moses lập lại thế cân bằng từ chấm phạt đền phút 50. Mãi tới phút 86, Argentina mới có bàn quyết định nhờ công Rojo.
Đội bóng hai lần vô địch thế giới lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8, do ở trận đấu cùng giờ, đối thủ tranh vé còn lại với họ, Iceland thua 1-2 trước Croatia. "Messi nói với tất cả rằng đây giống như ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ai cũng có nhiệm vụ ghi bàn nên toàn đội cần tích cực dứt điểm mỗi khi có cơ hội, dù ở bất cứ vị trí nào trên sân", Rojo nói tiếp.

Chia sẻ về việc dâng cao và chớp thời cơ ghi bàn ở cuối trận, hậu vệ trái của Argentina nói: "Chúng tôi có thể thua thêm, nhưng Messi đã bướng bỉnh yêu cầu tôi và Javier Mascherano dâng cao tấn công. Anh ấy thực sự đã đọc được trận đấu. Vì thế, khi tôi thấy trái bóng bay về phía mình, tôi đã sút mà không suy nghĩ nhiều, với tất cả những gì tốt nhất. Thật kỳ diệu là nó đã bay vào lưới".
Ở vòng 1/8, Argentina đụng độ Pháp - đội bóng giữ đỉnh bảng C. Trong lịch sử, hai đội mới gặp nhau hai lần ở các vòng chung kết World Cup và đại diện Nam Mỹ toàn thắng. Chiến thắng đáng nhớ nhất đến ở vòng bảng World Cup 1978. Thế hệ của Mario Kempes, Daniel Passarella đánh bại Michel Platini cùng đồng đội với tỷ số 2-1, rồi thẳng tiến đến chức vô địch thế giới đầu tiên.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (52 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (57 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (2 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (2 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




