-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thể thao
19/12/2020 15:00'Thần quyền' là trùm xã hội đen Hồng Kông và trận tỉ thí làm thế giới ngầm dậy sóng
TRẬN CHIẾN LÀM THẾ GIỚI NGẦM HỒNG KÔNG PHẢI KÍNH NỂ
Trước khi trở thành ông trùm của bang 14K – băng đảng xã hội đen lớn nhất ở Hồng Kông từ cách đây nhiều thập kỷ thì Trần Huệ Mẫn từng luyện võ từ rất nhỏ và là võ sĩ chuyên nghiệp.
Trần Huệ Mẫn từng giành được 2 chức vô địch quyền Anh Đông Á liên tiếp vào các năm 1970 và 1971. Có lần, ông hạ gục một võ sĩ Nhật Bản và giành đai vô địch chỉ sau 35 giây. Đáng chú ý, ông từng là bạn thân của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Giới võ thuật Trung Quốc thậm chí còn ca ngợi "Quyền có Trần Huệ Mẫn, cước có Lý Tiểu Long", hay gọi ông là "Thần quyền". Điều này đủ thấy đẳng cấp và danh tiếng của Trần Huệ Mẫn trong giới võ thuật là đáng gờm như thế nào.
Theo website New.QQ (Trung Quốc) thì Trần Huệ Mẫn không thích gắn bó với nghiệp võ sĩ. Ông tham gia làm cảnh sát ở Cửu Long (Hồng Kông) nhưng sau đó bị phát hiện là "tay trong" của băng nhóm xã hội đen khét tiếng 14K nên bị trục xuất ra khỏi ngành.

Ngay sau khi bị trục xuất khỏi lực lượng cảnh sát, Trần Huệ Mẫn đã chính thức gia nhập vào băng 14K và lập tức tham gia một cuộc chiến đấu đường phố làm thế giới ngầm ở Hồng Kông phải kính nể.
Thời điểm đó, Trần Huệ Mẫn có một thói quen là ông rất thích đến khu vực Tsim Sha Tsui (khu phố sầm uất bậc nhất ở Hồng Kông thập niên 1970 – thành phố vẫn là thuộc địa của đế quốc Anh) vào mỗi sáng sớm bởi sự phồn hoa và giàu có ở khu vực này. Thế nhưng, Tsim Sha Tsui lại là địa bàn được "bảo kê" bởi một băng nhóm khác, nên Trần Huệ Mẫn với tư cách là một ‘đại ca" đã trực tiếp dẫn theo đám đàn em của mình chiến đấu với băng nhóm của đối thủ để giành lấy địa bàn làm ăn.
Theo mô tả của New.QQ, đội quân của Trần Huệ Mẫn tỏ ra nhuệ khí hừng hực khi có đại ca trực tiếp tham chiến. Thời điểm đó, băng nhóm đối thủ vẫn chưa biết thực lực của Trần Huệ Mẫn. Nhóm này dự định sẽ kết liễu Trần Huệ Mẫn để khiến đội quân của 14K trở thành "rắn mất đầu" và giành chiến thắng trên lãnh địa của mình.
Khi hai bên giáp lá cà, kẻ cầm đầu của băng nhóm đối thủ định rút dao găm đâm Trần Huệ Mẫn một nhát chí mạng. Thế nhưng, Trần Huệ Mẫn đã né đòn rất nhanh, sau đó không hiểu bằng cách nào đó, họ Trần dễ dàng tước được dao trước khi quật ngã đối thủ xuống đất. Lúc này, kẻ địch không ngờ rằng Trần Huệ Mẫn lại giỏi võ tới vậy.
Chính băng nhóm của bọn chúng mới trở thành "rắn mất đầu". Cả đám sợ hãi, không ai dám bước tới. Cuối cùng, Trần Huệ Mẫn đã cầm đầu nhóm đám đàn em của mình chiếm giữ thành công địa bàn Tsim Sha Tsui.

Sau cuộc đụng độ này, vị thế của Trần Huệ Mẫn càng được củng cố trong thế giới ngầm ở Hồng Kông. Nhiều băng nhóm khác đều rất kính nể và có phần sợ hãi mỗi khi cái tên Trần Huệ Mẫn được nhắc tới. Càng ngày, băng 14K càng trở nên hùng mạnh, trở thành bằng nhóm xã hội đen lớn nhất ở Hồng Kông và Trần Huệ Mẫn cũng được coi là "đại ca của những đại ca".
Theo Day Day News, mỗi lần đi ra ngoài, Trần Huệ Mẫn luôn đi cùng hàng chục đàn em, tất cả những người này đều phải giỏi về võ thuật. Trần Huệ Mẫn cho rằng trong xã hội phức tạp như vậy, để duy trì lãnh địa và các mối làm ăn, băng nhóm của họ bắt buộc phải đánh đổi bằng những nắm đấm và máu. Thời kỳ hoàng kim, dưới trướng của Trần Huệ Mẫn luôn có ít nhất từ 400-500 đàn em rất giỏi võ nghệ, vô cùng thiện chiến và trung thành.
Sau này, chính Trần Huệ Mẫn có lần tiếp xúc với truyền thông đã nói rằng thời kỳ mà ông là trùm băng 14K, những trận chiến đấu trên đường phố của băng nhóm này thậm chí còn kinh hoàng và đáng sợ hơn cả những tình tiết trong các bộ phim hành động mà ông từng góp mặt, bởi khi làm phim, họ phải lược bớt một số cảnh quay bạo lực.
ĐỂ VỢ NGỒI TÙ THAY VÀ BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI
Với vai trò là "ông trùm" của băng 14K, Trần Huệ Mẫn đã kết giao với với thành viên Yamaguchi-gumi thuộc tổ chức Yakuza – băng nhóm "xã hội đen" hùng mạnh nhất Nhật Bản. Khi tổ chức này đến Hawaii tìm mua vũ khí, chính Trần Huệ Mẫn là người kết nối họ với người bán. Sự việc bị cảnh sát phát hiện, Trần Huệ Mẫn cũng bị tóm.
Khi lục soát nhà Trần Huệ Mẫn, cảnh sát tìm thấy nhiều súng ống và hơn 200 băng đạn được cất giấu trong két sắt. "Ông trùm" này đối diện với án tù 7 năm từ cảnh sát Hồng Kông, do đã có tiền án từ trước đó.
Thế nhưng, chính người vợ của Trần Huệ Mẫn lại có hành động đầy cao cả khi đứng ra nhận tội thay chồng. Thế rồi, Trần Huệ Mẫn được phóng thích sau 1 tháng, còn vợ ông phải ngồi tù 3 năm. Trần Huệ Mẫn một mình nuôi 3 con. Vợ ông thì mắc bệnh tâm thần trong cảnh tù tội.

Có lẽ chính việc phải chứng kiến người vợ sống trong tù ngục, Trần Huệ Mẫn đã thực sự thức tỉnh và quyết tâm hoàn lương, từ giã khỏi thế giới ngầm.
Theo New.QQ, Trần Huệ Mẫn có lần đã trải lòng rằng tình cách của ông dần thay đổi sau khi người vợ của ông phải ngồi tù. Ông chán ghét những cảnh đánh lộn, chém giết. Ông cảm thấy quá tàn nhẫn khi nhìn thấy cảnh người ta đem trò chọi chó ra để mua vui.
"Tôi không còn ham muốn tiền bạc và thanh danh nữa, tôi cũng bắt đầu chán ghét thế giới ngầm. Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi các con và gia đình của tôi được bình an" – Trần Huệ Mẫn tâm sự.
Cũng vì chán cuộc sống của một "ông trùm", Trần Huệ Mẫn xin từ giã khỏi băng 14K và bắt đầu chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ đó là trở thành một diễn viên điện ảnh. Ông tham dự nhiều bộ phim về đề tài xã hội đen và được công chúng đón nhận và yêu mến, ông dần trở thành một tượng đài trong làng điện ảnh Hồng Kông.
Sau này, khi đã luống tuổi, Trần Huệ Mẫn từng thổ lộ trên một chương trình truyền hình rằng ông ghét thế giới ngầm vì những đối tượng này thường có tác động xấu đến xã hội. Ông cho rằng đã đến lúc để những tổ chức này không nên tồn tại.


Có thể nói, cuộc đời của Trần Huệ Mẫn giống như một bức tranh rất nhiều gam màu, cả tối và sáng, cả vinh quang lẫn cay đắng. Đến nay, ở tuổi 76, Trần Huệ Mẫn vẫn đang chống chọi với căn bệnh ung thủ phổi. Còn với nhiều người hâm mộ võ thuật hay điện ảnh thì ông vẫn là một nhân vật tầm cỡ, xứng đáng nhận được sự tôn trọng và yêu mến.
Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




