-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
16/01/2020 05:33Thắng tối thiểu Wolves, Man United vào vòng 4 Cúp FA
Tuy vậy, chiến thắng của Man United không trọn vẹn khi chân sút Marcus Rashford gặp chấn thương. Anh được điền tên trên ghế dự bị ở trận này và được tung vào sân trong hiệp hai nhưng chỉ thi đấu được 15 phút trước khi gặp chấn thương và buộc phải rời sân.
Chân sút người Anh có thể sẽ không thi đấu ở trận gặp Liverpool tại Premier League cuối tuần này.

Bước vào trận đấu, Wolves tỏ rõ quyết tâm đánh bại Man United trên sân Old Trafford khi tung ra đội hình gần như mạnh nhất, chỉ duy nhất một sự thay đổi là Rui Patricio nhường chỗ cho John Ruddy trong khung thành. Wolves chính là đội đã loại Man United khỏi Cúp FA mùa trước, và đang bất bại trước thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer trong 5 trận đấu gần đây.
Đội chủ nhà nhập cuộc khá tốt và kiểm soát bóng nhỉnh hơn so với Wolves, nhưng số cơ hội đáng chú ý mà họ tạo ra trong hiệp 1 là rất ít. Trong khi đó, dù cầm bóng ít hơn nhưng Wolves vẫn tạo được những cơ hội nguy hiểm.
Phút 10, Pedro Neto đưa bóng vào lưới thủ môn Sergio Romero, nhưng bàn thắng không được công nhận do chạm tay Raul Jimenez. Không lâu sau, Matt Doherty lại dứt điểm trúng cột dọc.
Ở bên kia chiến tuyến, thủ môn John Ruddy hai lần chặn đứng Daniel James. Chân sút xứ Wales sau đó sút bóng chệch cột dọc ở đầu hiệp 2.
Rashford được đưa vào sân ở đầu hiệp 2, khi HLV Solskjaer tỏ ra sốt ruột trước lối chơi tấn công kém hiệu quả của đội chủ nhà. Ít phút sau, Man United vượt lên dẫn trước. Hàng thủ Wolves chơi thiếu tập trung và hỗn loạn, tạo điều kiện cho Anthony Martial kiến tạo để Juan Mata dứt điểm tung lưới thủ môn John Ruddy.
Man United vẫn kiểm soát thế trận trong phần còn lại của trận đấu, nhưng điều không may xảy ra khi Rashford gặp chấn thương và phải rời sân phút 80.
Thắng tối thiểu 1-0, Man United vào vòng 4 Cúp FA, nơi đối thủ của họ sẽ là Watford hoặc Tranmere.
Văn Cơ (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




