-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
19/05/2016 16:04Thủ môn thất bại ở giải hạng dưới vẫn được gọi vào đội tuyển Việt Nam
Trường hợp gây ngỡ ngàng nhất trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia của HLV Nguyễn Hữu Thắng chính là sự xuất hiện của thủ môn Đặng Văn Lâm: Một thủ môn từng không trụ nổi ở đội hạng dưới, nhưng bẵng đi một thời gian lại có suất ở đội tuyển Việt Nam.
Riêng chuyện HLV Miura phải xem băng ghi hình về thủ thành Đặng Văn Lâm cũng đã là chuyện đáng nói. Sở dĩ vị HLV người Nhật phải xem băng ghi hình vì ông không có cơ hội theo dõi trực tiếp Đặng Văn Lâm trên sân bóng, do anh không có chỗ thi đấu chính thức tại giải trong nước mùa trước.
![]() |
Thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ được gọi vào đội tuyển |
Mùa này, Đặng Văn Lâm tiếp tục không có chỗ thi đấu chính thức. Anh mới khoác áo đội Hải Phòng trong 2 vòng đấu gần nhất, trong khi người thực sự có công lớn trong kỷ lục 8 trận bất bại của đội bóng đất Cảng (trong đó có 7 trận toàn thắng) là thủ thành Xuân Việt. Xét công bằng, nếu trao cơ hội cho một thủ thành của đội bóng đất Cảng, thì Xuân Việt xứng đáng hơn hẳn so với Đặng Văn Lâm.
Trước nữa, Đặng Văn Lâm từng khoác áo HA Gia Lai, rồi gia nhập đội tuyển U19 Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó, Đặng Văn Lâm không được đội bóng phố núi đôn lên V-League mà bị đưa sang đá giải Lao-League.
Trở về nước, Đặng Văn Lâm đầu quân cho đội hạng dưới TPHCM, nhưng cũng không trụ được lâu. Đùng một cái, chỉ sau 2 trận xem Đặng Văn Lâm thi đấu tại V-League trong 2 tuần gần đây, HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi anh vào đội tuyển quốc gia, với lời giải thích: “Cậu ấy có thể hình tốt, phản xạ nhanh, dũng cảm. Tôi muốn trao cơ hội cho cậu ấy để tạo thêm sự cạnh tranh tích cực ở đội tuyển”.
Dù vậy, xét riêng mặt bằng thủ môn nội hiện nay, có hàng loạt gương mặt khác cũng có phản xạ nhanh, cũng dũng cảm và cũng không kém về thể hình, xứng đáng hơn Đặng Văn Lâm trong việc được gọi lên đội tuyển.
Số này có thể kể ra Xuân Việt của Hải Phòng, Đức An của Sài Gòn FC hay Bửu Ngọc vốn đang hồi sinh trong màu áo Cần Thơ. Những cầu thủ đấy nếu góp mặt ở đội tuyển chắc chắn còn tạo ra sự cạnh tranh tốt hơn cho vị trí trấn giữ khung thành của đội tuyển.
Theo Kim Điền (Dân Trí.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




