-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
10/04/2018 07:21Thua MU, Pep hoang mang Man City sụp đổ dây chuyền
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận, mối lo của ông ở các học trò liên quan đến 2 chữ TINH THẦN vào lúc này. Pep sợ những bàn thua chóng vánh vừa qua khiến Man xanh đầu hàng với chính mình.

Không phải chỉ đơn giản là bị hàng xóm khó ưa MU "phá bĩnh", cản xưng vương sớm Premier League, kết quả trận thua ngược sau khi đã dẫn trước 2-0 chỉ ra dấu hiệu đủ để Pep Guardiola và Man City giật mình: họ để thủng lưới chóng vánh trong những trận cầu lớn.
Cựu thuyền trưởng Barca thừa nhận: "Thua MU khiến mọi thứ khó khăn hơn, nhất là về tinh thần".
Điều Pep Guardiola hoang mang chính là cách Man City sụp đổ một cách nhanh chóng, nhắc ông phải xem lại về triết lý bóng đá của mình.
Man xanh đã để thủng lưới 3 bàn trong vòng 19 phút tại Anfield tại tứ kết lượt đi với Liverpool, trong khi trên sân nhà họ cũng để MU ghi liền 3 bàn trong vòng 16 phút ở thời gian đầu hiệp 2. Đáng chú ý hơn, cú đúp của Paul Pogba diễn ra trong vòng 97 giây.
Đừng quên, các học trò của Pep cũng để cháy lưới 3 bàn trên sân Liverpool ở cuộc chạm trán thua 3-4 tại vòng 23 Premier League diễn ra hồi tháng Giêng.

Những con số biết nói chỉ ra dấu hiệu đáng lo ngại để Pep phải vò đầu bứt tai, không chỉ giới hạn ở Man City, mà trước đó từng xảy ra lúc ông còn dẫn dắt Bayern Munich.
Hùm xám của Pep đã để thua 3 bàn trong vòng 13 phút cuối ở bán kết lượt đi với đội bóng cũ Barcelona hồi 2015 và 3 bàn trước Real Madrid trong thời gian 18 phút ở bán kết lượt về Champions League 2014.
Chiến lược gia 47 tuổi chia sẻ: "Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó. Tôi đã phải dừng bước ở Champions League không ít lần trong khoảng thời gian 10-15 phút. Tôi nhớ Bayern tôi từng nắm hòa 0-0 Barcelona sau 77 phút nhưng tan trận chúng tôi thua 0-3. Có lẽ, đó là lỗi của tôi, tôi phải xem xét lại".
Trong khi đó, hậu vệ Danilo nỗ lực kêu gọi các đồng đội hãy vứt nỗi đau thua MU ra khỏi đầu, để tập trung "sửa sai" và chiến đấu trước trận quyết định với Liverpool.
Tiền vệ Fernandinho cũng lên dây cót: "Chúng tôi chưa từng để xảy ra 2 trận thua liên tiếp mùa này, nhưng để vươn lên tầm những "ông lớn" ở Anh cũng như sân chơi châu Âu, chúng tôi phải nỗ lực vượt qua một cách nhanh chóng nhất.
Việc để lọt lưới 6 bàn trong 2 trận là một cú sốc cho Man City và chúng tôi phải suy nghĩ thấu đáo về tất cả. Chúng tôi có trận đấu quyết định với Liverpool, và để có thể đi tiếp chúng tôi không được phép để thủng lưới!".
Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)