-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
29/11/2023 09:35Truyền thông Anh dậy sóng vì bàn thua đau của Newcastle
Bảng F tử thần tại Champions League tiếp tục có những diễn biến hấp dẫn và bất ngờ đến tận phút cuối. Trước lượt trận áp chót, tâm điểm chú ý được dồn vào cuộc đấu giữa hai đại gia mới PSG và Newcastle.
Tưởng như Newcastle sẽ giành được chiến thắng trước PSG khi dẫn trước trong phần lớn thời gian, nhưng ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, sau vài phút kiểm tra VAR, trọng tài Szymon Marciniak đã cho PSG hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Kylian Mbappe đã đánh bại Nick Pope, giành lại 1 điểm cho Les Parisiens.

Quyết định của trọng tài ngay lập tức tạo nên một làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội, các huyền thoại của bóng đá Anh đều tỏ ra bất bình trước quyết định của trọng tài. Huyền thoại Alan Shearer của Newcastle thậm chí còn văng tục trên Twitter: “Thật chết tiệt! Quả penalty này là điều quá tồi tệ.
Mỗi cầu thủ Newcastle đã cống hiến 1 màn trình diễn tuyệt vời trên sân khách ngày hôm nay. Trận đấu không xứng đáng bị phá hoại bởi 1 quyết định kinh tởm. Làm tốt lắm, mấy anh trọng tài”.
Trong khi đó, cựu tiền đạo CLB Liverpool và tuyển Anh Stan Collymore viết trên mạng X: "VAR làm ơn chết đi".
Cựu tiền đạo Michael Owen chia sẻ: “Thật đau đớn cho Newcastle, Họ đã thi đấu rất tốt. Dù có 1 triệu năm nữa, đó cũng không phải 1 quả phạt đền. Chúng ta còn lâu mới có thể áp dụng luật bóng chạm tay một cách nhất quán”.
Hai BLV Ally McCoist và Jermaine Jenas thậm chí còn tỏ ra gay gắt hơn. Trong khi McCoist cho rằng việc thổi quả phạt đền như vậy ở cấp độ Champions League là nỗi ô nhục, Jenas còn nói thẳng Newcastle đã bị trọng tài cướp đi chiến thắng lịch sử.

Về phần mình, HLV Eddie Howe khá bình tình khi phân tích tình huống đó ở buổi họp báo. “Điều bạn không tính đến khi xem các tính huống phát lại là tốc độ bóng đi. Nó đã chạm vào ngực Livramento trước. Thậm chí, kể cả quả bóng chạm tay cậu ấy trước, đó cũng không phải 1 quả penalty bởi khoảng cách là quá gần”, vị thuyền trưởng của Chích chòe nói.
Dù rơi hai điểm, Newcastle vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng đội khách Milan ở lượt cuối, còn PSG không thể hạ chủ nhà Dortmund. Tại bảng F, chỉ có Dortmund đã chắc suất đi tiếp, nhưng họ vẫn cần hòa PSG để đảm bảo vị trí đầu bảng.
Marciniak 42 tuổi, là trọng tài hay nhất năm 2023 theo Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá (IFFHS). Ông cũng cầm còi trận chung kết World Cup 2022, rồi chung kết Champions League 2023.
Biên Thùy (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)