-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thể thao
31/08/2023 10:30Tuyệt thực để bảo vệ con trai, mẹ của chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha nhập viện
Hôm qua 30/8, một linh mục cho biết bà Angeles Bejar đã nhập viện vì kiệt sức. "Chúng tôi đã gọi cho con trai bà ấy. Anh ta liên lạc với mẹ mình và quyết định bà ấy cần đến bệnh viện", linh mục này cho biết thêm.

Ngày 28/8, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Luis Rubiales đã bị FIFA đình chỉ 3 tháng. Vị lãnh đạo 46 tuổi không được tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan tới bóng đá trong 90 ngày, đồng thời bị cấm liên lạc với nữ tiền đạo Jenni Hermoso dưới mọi hình thức.
Sau tuyên bố từ FIFA, mẹ của Rubiales đã tuyệt thực để đòi lại công bằng cho con trai. Theo hãng thông tấn EFE của TBN, mẹ Rubiales đã tự nhốt mình tại một nhà thờ ở thị trấn Motril, thành phố Granada, Tây Ban Nha từ sáng thứ Hai. Bà tuyên bố sẽ không ăn uống cho tới khi Jenni Hermoso nói ra sự thật để con trai bà được minh oan.
"Tôi sẽ không ăn cho đến khi nào những cuộc "đàn áp vô nhân đạo" với con trai tôi chấm dứt. Nó không có khả năng làm tổn thương bất kì ai. Tại sao họ lại tàn nhẫn với nó như vậy?", bà Bejra nói.
Sự cố hôn môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso trong lễ trao giải World Cup nữ 2023 khiến ông Rubiales hứng chịu chỉ trích nặng nề và đối mặt với làn sóng yêu cầu từ chức. Bà Angeles Bejar bức xúc: "Tôi sẵn sàng chết vì công lý. Con trai tôi là người tử tế và những gì họ đang làm là không công bằng".
Vanessa Ruiz - họ hàng của ông Rubiales nói thêm: "Gia đình chúng tôi đang phải chịu đựng đủ điều. Chúng tôi không nghĩ những việc đang xảy ra là công bằng. Cậu ấy bị coi là có tội dù chưa có kết quả điều tra. Những điều này không bình thường và họ nên để chúng tôi yên. Có bằng chứng cho vụ việc, gồm cả ghi âm và hình ảnh".

Sau khi Rubiales tuyên bố không từ chức, toàn bộ các tuyển thủ Tây Ban Nha tham dự World Cup vừa qua cho biết sẽ không quay trở lại đội tuyển quốc gia nếu ông Rubiales tại vị, như một cách để ủng hộ Jenni Hermoso. Thông qua hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp nước này, họ tẩy chay đội tuyển quốc gia, không chấp nhận lệnh triệu tập.
Ngày 22 và 26/9 tới, đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu Nations League gặp Thụy Điển và Thụy Sĩ. Trong 15 ngày nữa, HLV Jorge Vilda phải xây dựng lực lượng mới hoàn toàn từ ban huấn luyện đến cầu thủ nếu như vụ bê bối không được giải quyết ổn thỏa.
Hồng Duy (SHTT)








- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (33 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (56 phút trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)




