-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
20/01/2019 00:15Video: Rashford ghi bàn ở trận đấu thứ 150, M.U thắng trận thứ 7 liên tiếp
Video: M.U 2-1 Brighton |
Còn nhớ, Brighton chính là đội khiến cho M.U phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay khi hai đội gặp nhau ở lượt đi diễn ra hôm 19/8/2018. Đó là lý do Quỷ đỏ ngay lập tức tràn lên phần sân đối phương sau tiếng còi khai cuộc.
Ngay từ phút thứ 8, Pogba đã đe dọa khung thành Brighton với cú sút kỹ thuật từ chếch bên trái cầu môn, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Nhưng các Manucians cũng không phải đợi quá lâu để chứng kiến tiền vệ người Pháp điền tên mình lên bảng tỷ số.
Phút 25, Pogba đã bị phạm lỗi bởi hậu vệ của Brighton trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại thổi phạt đền cho MU. Đích thân cầu thủ này bước lên thực hiện quả phạt đền thành công, mở tỷ số cho Quỷ đỏ.
Sau bàn thắng khai thông bế tắc, các cầu thủ M.U càng thi đấu tự tin hơn và liên tiếp tạo ra các tình huống sóng gió bên phần sân đối phương. Đáng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ của Martial ở phút 34, khi anh không thắng được thủ môn Brighton ở pha đối mặt.
Tưởng chừng hiệp 1 sẽ kết thúc với chỉ 1 bàn thắng được ghi thì ở phút 42, Rashford đã lên tiếng trong lần ra sân thứ 150 của mình trong màu áo Quỷ đỏ. Cầu thủ 21 tuổi tự tin đi bóng qua hậu vệ Brighton trước khi dứt điểm cực kì táo báo ở góc hẹp nhân đôi cách biệt tỷ số.
Sang đến hiệp 2, chủ nhà M.U tiếp tục chiếm ưu thế và không dấu ý đồ muốn ghi thêm bàn thắng. Thế nhưng trong một ngày thi đấu vô duyên, Martial liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội. Bên cạnh đó, cả Lingard cũng như Rashford đều ước giá như mình có thể dứt điểm chính xác hơn.
Tấn công nhiều mà không ghi thêm bàn thắng, M.U đã phải trả giá ở phút 72 của trận đấu. Đón đường chuyền điệu nghệ của Proper, Pascal Gross đỡ ngực rất gọn rồi kết thúc cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Brighton.
Những phút cuối của trận đấu diễn ra rất sôi động. Brighton không ngần ngại đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và có một vài thời điểm khiến các Manucians phải thót tim. Dù vậy, đội khách vẫn tỏ ra thiếu sắc sảo trong những tình huống cuối cùng và chấp nhận thua 1-2 chung cuộc.
Với kết quả này, M.U tạm thời vượt lên chiếm vị trí thứ 5 từ tay Arsenal, đồng thời thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống chỉ còn 4 điểm.
Bàn thắng
M.U: Pogba (27', pen), Rashford (42')
Brighton: Gross (72')
Đội hình ra sân
Man United: De Gea; Young, Lindelof, Jones, Dalot; Matic, Herrera, Pogba; Lingard, Rashford, Martial
Brighton: Button, Montoya, Duffy, Dunk, Bong; Stephens, Propper, Gross; March (Knockaert 60’), Locadia, Murray (Andone 60’)
Bảo Linh (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




