-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
Thể thao
08/04/2019 07:00Xác định xong đối thủ của Man City tại chung kết FA Cup
Man City đang mơ về cú ăn 4 ở mùa giải năm nay. Thầy trò HLV Pep Guardiola đã giành cúp Liên đoàn Anh sau khi thắng Chelsea trên loạt đá luân lưu may rủi ở trận chung kết hồi cuối tháng 2. Tại FA Cup, Man xanh cũng đã có mặt ở trận chung kết sau chiến thắng 1-0 trước Brighton & Hove Albion nhờ bàn thắng duy nhất của Gabriel Jesus.

Và đối thủ của nhà đương kim vô địch nước Anh cũng đã được xác định sau trận bán kết giữa Watford - Wolvehampton Wanderers diễn ra vào đêm qua. Ở cuộc đối đầu diễn ra tại Wembley, Wolvehampton Wanderers là đội có khởi đầu hưng phấn khi vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Matt Doherty và Raul Jimenez.
Nhưng không ai ngờ rằng, đó chỉ là điểm khởi đầu cho màn lội ngược dòng không tưởng của Watford. Phút 79, Gerard Deulofeu có pha cứa lòng mẫu mực về góc xa, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Cao trào được đẩy lên cao độ ở phút bù giờ thứ 2 khi Troy Deeney bị Leander Dendoncker đốn ngã trong khu cấm. Trong tài Michael Oliver đã dừng trận đấu gần 2 phút để chờ VAR xem lại pha bóng trước khi cho Watford hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, chính Troy Deeney là người thực hiện và anh không mắc sai lầm nào quân bình tỷ số 2-2 để đưa cuộc chiến bước vào hiệp phụ.

Và ở phút 104 của hiệp phụ đầu tiên, Gerard Deulofeu tiếp tục tỏa sáng với pha bứt tốc và dứt điểm chéo góc lạnh lùng, đưa Watford vượt lên. Những phút còn lại, Wolvehampton Wanderers điên cuồng lao lên tấn công nhưng thầy trò Nuno Santo bất lực trong việc khoan thủng hàng thủ Watford. Trận cầu siêu kịch tính khép lại với tỉ số 3-2 chung cuộc.
Như vậy, Watford đã tiếp bước Man City ghi tên mình vào trận chung kết FA Cup. Trận đấu này dự kiến sẽ diễn ra trên SVĐ Wembley vào ngày 18/5 tới.
Thái Duy (SHTT)








- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (09:50)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (09:50)
- Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro (09:47)
- Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh (09:42)
- Apple chật vật với chiếc 'iPhone thứ 4' (09:39)
- Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc (09:35)
- Thời điểm "vàng" để mua xe điện với ưu đãi cả trăm triệu đồng (09:33)
- Diễn viên Thiên An bất ngờ tung full tin nhắn làm giấy khai sinh, lần đầu đáp trả về họp báo 2 tiếng (09:33)
- Rộ tin ông Trump điện đàm "gay gắt" với Thủ tướng Israel vì vụ không kích Qatar (09:28)
- Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin (09:24)




