-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
26/01/2018 14:43Xuân Trường sẵn sàng đá 11m với U-23 Uzbekistan
Tuyết rơi ở Thường Châu và thời tiết lạnh cắt da khi xuống -3 độ C là một bất lợi của đội tuyển U-23 Việt Nam. Ông Park Hang Seo vẫn có những sự lo ngại nhát định về cái lạnh sẽ gây ảnh hưởng đến các cầu thủ.
Ông Park cho biết: “Trước khi đến giải đấu này, chúng tôi đã biết về tình hình thời tiết lạnh lẽo bất thường ở Trung Quốc. Dĩ nhiên, các cầu thủ U-23 Việt Nam sẽ vất vả hơn khi chơi bóng trong điều kiện thời tiết quá lạnh. Từ đầu giải, các học trò của tôi đã gặp rất nhiều khó khăn vì thời tiết. Chúng tôi không nghĩ nó lại quá lạnh như thế.

Thời tiết là một trong những đối thủ mà chúng tôi sẽ phải vượt trong trận chung kết. Chúng tôi biết rằng khi phải chơi bóng dưới trời quá lạnh là điểm yếu của cầu thủ U-23 Việt Nam. Dẫu sao, các học trò của tôi đã quen với việc thi đấu dưới tiết trời khắc nghiệt này. Chúng tôi không bao giờ lấy thời tiết ra đổ lỗi cho khát vọng chiến thắng của mình. Cho dù kết quả như thế nào, tôi cũng rất tự hào về các cầu thủ trẻ Việt Nam”.
Trong khi đó, đội trưởng Xuân Trường nói rằng anh và đồng đội đã quên trận bán kết thắng U-23 Qatar và tất cả đang tập trung mọi sinh lực cho trận chung kết đối đầu U-23 Uzbekistan. Tiền vệ này cho rằng không ai mong muốn thi đấu dưới trời lạnh và mong ngày mai thời tiết sẽ tốt hơn.

Thủ quân U-23 Việt Nam không quên gửi lời cảm ơn các CĐV và những cá nhân, tập thể đã ủng hộ đội tuyển suốt thời gian qua: “Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để giành chiến thắng trước U-23 Uzbekistan làm món quà lớn cho những người yêu bóng đá Việt Nam”.
Xuân Trường chia sẻ nếu trận cuối tiếp tục phải giải quyết ở loạt đá luân lưu 11 mét, anh và các đội bóng luôn sẵn sàng: “Đây là một trận đấu thú vị. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống, kể cả phân định thắng thua trên chấm luân lưu một lần nữa. Cảm xúc của cầu thủ U-23 Việt Nam sau trận bán kết phải dừng lại để dồn sức cho trận đấu với U-23 Uzbekistan. Thấy Park Hang-seo đã dặn chúng tôi phải bình tĩnh, gạt bỏ mọi lo lắng, bởi U-23 Việt Nam chỉ còn cách lịch sử một trận đấu nữa. Tôi nghĩ chúng tôi biết mình phải làm gì để khiến CĐV cảm thấy hạnh phúc”.
Trận chung kết giải vô địch U-23 châu Á 2018 giữa đội tuyển U-23 Việt Nam và U-23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ, ngày 27-1 trên sân Changzhou Sports Center, Thường Châu, Trung Quốc (VTV6 trực tiếp).
Theo Anh Nhật (Pháp Luật TPHCM)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




