-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Video
27/11/2020 13:40Ảnh: Shipper Sài Gòn làm việc hết công suất, nhận hàng trăm đơn hàng trong ngày Black Friday
Thứ 6, ngày 27/11 cũng là ngày diễn ra sự kiện Black Friday với nhiều sản phẩm được giảm giá sâu từ 50-70% nên hàng nghìn người đã đổ về các trung tâm thương mại (TTTM) để mua sắm.
Nếu như bên trong TTTM chật kín người đi mua sắm hàng sale thì bên ngoài cũng có rất đông shipper chờ đợi để giao và nhận đơn hàng trong ngày hội giảm giá.

Tại TTTM Vincom Center (Lê Thánh Tôn, quận 1, TP.HCM) có hàng chục shipper đứng hàng dài trên vỉa hè để chờ giao và nhận hàng. Theo các shipper, hôm nay là ngày mà lực lượng "người vận chuyển" tập trung tại TTTM đông hơn so với ngày thường, số lượng đơn hàng tăng đột biến trong ngày Black Friday.
Anh Hoàng Chương (shipper 40 tuổi) đang đứng chờ giao hàng tại TTTM Vincom cho biết, mới buổi sáng mà anh đã nhận được 150 đơn hàng và có thể tăng thêm vào buổi chiều.


"Nếu mà tăng thêm 150 đơn vào buổi chiều, tổng cộng 300 đơn thì chạy đuối lắm, nhưng mà cũng vui vì kiếm thêm được chút tiền bù những ngày vắng khách. Ngày Black Friday nên số lượng đơn hàng tăng đột biến, ngày thường tôi nhận khoảng vài chục đơn, hôm nay ngày sale nên nhiều người mua sắm nên đơn giao hàng cũng tăng theo", anh Chương chia sẻ.
Theo anh Chương, đứng đợi cả tiếng đồng hồ tại TTTM Vincom mà chưa giao hết hàng. Sau khi hết sẽ đi giao chỗ khác tiếp. Anh chỉ giao hàng quanh quận 1 mà cả hàng trăm đơn hàng.

Còn Hải (shipper 25 tuổi) có hơn 1 năm thâm niên trong nghề và cứ đến những thời điểm sale lại phải làm việc hết công suất, nhiều khi giao hàng lỡ bữa trưa luôn.
Hải chia sẻ: "Buổi sáng ngày Black Friday em nhận được gần 200 đơn hàng. Thời điểm các mặt hàng sale mạnh nên người mua tăng, em nhận giao hàng cũng nhiều hơn ngày thường".


Gần đó, một nhân viên giao hàng cũng đang tất bật nhận gần cả trăm gói hàng từ nhân viên cửa hàng trong TTTM để vận chuyển đến cho khách. Shipper này cho biết, trong ngày sale mạnh thì anh nhận khoảng 300 đơn hàng, ngày bình thường thì ít hơn.
Bên cạnh đó, khi đến trưa, nhiều nhân viên trong TTTM cũng tranh thủ đặt cơm trưa vì không có thời gian ra ngoài ăn do cửa hàng luôn chật kín khách mua sắm. Do đó hàng chục shipper thức ăn cũng tập trung chờ giao bữa trưa cho khách.







Theo Tứ Quý (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




