-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Video
29/03/2025 08:49Cận cảnh bên trong tâm chấn động đất Myanmar: Cả thành phố lớn hoang tàn, số người chết tiếp tục tăng
Ngày 28/3, một trận động đất mạnh có tâm chấn ở Myanmar đã làm rung chuyển Đông Nam Á, gây ra thiệt hại lớn.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết trận động đất có cường độ 7,7 độ Richter và ở độ sâu 10 km.
Ít nhất 144 người ở Myanmar đã thiệt mạng và 732 người bị thương do trận động đất lớn xảy ra ở nước này, đài truyền hình nhà nước MRTV đưa tin trên ứng dụng nhắn tin Telegram vào tối 28/3.
Tâm chấn cách thành phố Mandalay của Myanmar khoảng 17 km, nơi có dân số khoảng 1,5 triệu người.
"Tất cả chúng tôi chạy ra khỏi nhà khi mọi thứ bắt đầu rung chuyển", một người dân ở Mandalay nói với Reuters.
"Tôi đã chứng kiến một tòa nhà 5 tầng sụp đổ ngay trước mắt mình. Mọi người trong thị trấn của tôi đều ra đường và không ai dám quay trở lại bên trong tòa nhà."

Đài truyền hình MRTV do quân đội Myanmar điều hành đưa tin rằng trận động đất đã làm sập các tòa nhà, đè bẹp ô tô và để lại những vết nứt lớn trên các con đường khắp thủ đô Naypyitaw.
Hình ảnh ghi nhận tại thành phố Mandalay - nơi là tâm chấn động đất |
Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết trận động đất đã khiến nhiều tòa nhà tại 5 thành phố và thị trấn bị sập, cũng như một cây cầu đường sắt và một cây cầu đường bộ trên đường cao tốc Yangon-Mandalay.
Một cư dân của Mandalay nói với Reuters: "Toàn bộ thị trấn giống như một thành phố bị phá hủy. Đường sá bị hư hại. Các tòa nhà bị sụp đổ. Đường dây điện thoại bị nhiễu và không có điện. Khu phố Sein Pan đang bốc cháy. Mọi người ngồi bên ngoài trên đường. Không ai dám quay lại bên trong các tòa nhà."
Nhân chứng này cũng cho biết: "Công tác cứu hộ đang diễn ra nhưng chưa đủ. Tôi đã cố gắng đến bệnh viện Mandalay nhưng không thể đến được vì bị chặn đường. Chúng tôi nghe nói có hàng chục người chết nhưng bản thân tôi chưa nhìn thấy bất kỳ thi thể nào. Tôi cũng nghe nói rằng có nhiều người bị mắc kẹt dưới tòa nhà bị sập và công tác cứu hộ đang được tiến hành."
Reuters không thể xác nhận những thông tin chi tiết này.
Trận động đất ngày 28/3 là trận động đất lớn nhất tấn công Myanmar kể từ năm 1946 và có thể là trận động đất mạnh nhất trong thời hiện đại. Nó đã vỡ dọc theo Đứt gãy Sagaing. Lần cuối cùng một trận động đất có cường độ như vậy xảy ra trên đất liền là trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào tháng 2/2023, khiến hơn 50.000 người thiệt mạng.
Theo Chi Chi (Phụ Nữ Số)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (31 phút trước)




