-
Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm
-
Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích
-
Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh
-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
Video
18/09/2025 15:33Cảnh Việt Nam gây choáng ngợp dưới ống kính nhiếp ảnh gia Philippines
TP.HCM nhìn từ trên cao
Rời quê nhà Philippines, Jet Delacruz sống ở Việt Nam 15 năm và xem đây là ngôi nhà thứ 2. TP.HCM đại diện cho một điểm đến sự sôi động, đó là cách anh cảm nhận về thành phố. Ở một góc đường, cậu bé chừng mười mấy tuổi đang biểu diễn phun lửa, đi vài bước lại thấy chiếc xe chở đầy cá cảnh hay những người hồ hởi đạp xe thể thao qua cầu Ba Son. Thậm chí, có những khoảnh khắc đối lập khó tả, như khi người nhặt ve chai lặng lẽ ngước nhìn tòa Bitexco hoa lệ. Nhiếp ảnh gia này đã hòa mình vào dịp A50, lúc thành phố bừng lên những ký ức về thời kháng chiến với cờ hoa kín đường, gương mặt người dân tỏa ra sự tự hào. Có ngày, giờ tan làm, anh đứng hàng giờ bên đường, chỉ để bắt được cảnh dòng người đông đúc đổ ra, sau lưng là mặt trời cam rực đang lặn xuống. "Tôi đã đi qua những con đường của TP.HCM không biết bao nhiêu lần, nhưng chúng chưa bao giờ giống nhau qua ống kính của tôi. Mỗi góc phố, mỗi người qua đường, mỗi chuyển động đều như một câu chuyện mới đang chờ được ghi lại", Jet Delacruz chia sẻ.









Việt Nam đa màu sắc
Ngoài đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo tại TP.HCM, Jet Delacruz thường đi từ Nam ra Bắc. Anh nhìn nhận nhiếp ảnh không chỉ có kỹ năng thị giác, mà còn là hành trình chạm vào nhịp sống một cách đầy cảm xúc. Vẻ đẹp bình dị nhưng tràn đầy năng lượng của 3 miền Việt Nam khiến anh bị cuốn hút. Với Jet Delacruz, Cao Bằng ấn tượng với cảnh non xanh nước biếc. Hội An (Đà Nẵng) mang vẻ đẹp bất diệt, những con phố như ngưng đọng thời gian. Đến miền Tây, anh choáng ngợp với phiên chợ sáng rực rỡ sắc màu và cảnh người dân kéo những cánh hoa súng màu hồng trắng uyển chuyển trên mặt nước. "Người dân cũng làm sống động cho cảnh quan, từ những người làm hương đến thợ gốm, ngư dân đến người trồng hoa. Mỗi nghệ nhân tôi gặp đều mang trong mình một phần tâm hồn Việt Nam", nhiếp ảnh gia này bày tỏ.















- Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm (17:43)
- Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích (17:38)
- Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh (17:34)
- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (17:26)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (17:18)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (17:13)
- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (1 giờ trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (1 giờ trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (1 giờ trước)




