-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Video
09/01/2021 15:00Chùm ảnh: Hà Nội rét kỷ lục, chạm ngưỡng 10 độ nhưng quán xá vẫn tấp nập, dân tình xì xụp ăn uống đủ các món mùa đông
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua, nhiệt độ miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng hạ xuống rất thấp. Trong ngày 08/01, thời tiết Hà Nội rét kỷ lục, nhiệt độ dao động trong khoảng 8 - 10 độ C. Những tưởng rằng trời lạnh như vậy thì ai cũng chỉ muốn chui trong nhà cho ấm, thế nhưng với các tín đồ ăn uống thì đây lại là một "thời cơ" để thưởng thức các món nóng hổi mang đặc trưng của mùa đông. Đi một vòng ở khu vực trung tâm trong giờ ăn uống thôi cũng thấy các hàng quán tấp nập người.
Rất dễ hiểu khi các hàng bán món nóng như bún, phở lại là nơi đông tấp nập như vậy. Trời lạnh, ngồi xì xụp ăn một bát phở hoặc bún nóng hổi, vừa thổi hơi nóng bay lên nghi ngút, vừa xì xụp húp thìa nước dùng. Chao ôi thật là thích.
Nói đến mùa đông Hà Nội, nhất định không thể bỏ qua món đặc trưng là các loại chè nóng như bánh trôi tàu, chè sắn, chè bà cốt... Thế nên cũng không lạ khi các hàng chè nóng lại đông khách trong những ngày này. Thử dạo qua vài hàng chè nổi tiếng ở Hàng Cân, Bát Đàn hay Ngô Thì Nhậm thì không khó để thấy cảnh đông đúc như thế này.
Bên cạnh một số quán có chỗ ngồi ăn trong nhà, vẫn có rất nhiều quán vỉa hè ngoài trời nhưng điều đó cũng chẳng "xi nhê" gì so với tinh thần ăn uống của dân tình. Cứ mặc thật kín, người áo phao, người áo dạ, quàng thêm chiếc khăn hoặc đội mũ cho đủ ấm là yên tâm ngồi ăn ngoài trời rồi!
Hà Nội mùa đông còn nhiều món ngon lắm! Ngày mai trời vẫn lạnh, hay là mình mặc thật ấm rồi dắt nhau đi ăn cho bõ cái thời tiết này đi nhỉ?
Theo HẠ LINH (Pháp luật & Bạn đọc)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (30 phút trước)




