-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Video
15/07/2023 08:23Hồi hộp chứng kiến người đàn ông leo tay không lên tòa nhà bốc cháy cứu người
Đoạn video được quay tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vào ngày 13/7.
Người cứu hộ dũng cảm được xác định là Hứa Lương (Xu Liang), một cựu quân nhân đã phục vụ 5 năm trong Đội Gannan của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân ở tỉnh Cam Túc.
Trả lời truyền thông, anh Hứa Lương khiêm tốn cho biết: "Thực sự không có gì. Tôi chỉ giúp một đứa trẻ. Leo lên đó thực sự nguy hiểm, nhưng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu là phải cứu được đứa bé."
Nhớ lại vụ việc, anh Hứa cho biết anh nhìn thấy khói và nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi trên gờ cửa sổ kêu cứu. Không chút nghĩ ngợi, anh lập tức trèo lên ngay lập tức.
Theo ghi nhận, tòa chung cư nơi xảy ra cháy có hai tầng thương mại ở phía dưới. Khoảng cách từ vị trí cô gái mắc kẹt xuống đất hơn chục mét.
Leo đến nơi, anh Hứa cố gắng làm trấn tĩnh đứa trẻ sợ hãi để em có thể bám lấy anh. Anh tìm một chỗ an toàn cho biết: "Tôi không yên tâm cho đến khi leo lên bục treo dàn nóng điều hòa. Xung quanh đều có tường bao quanh, tạo cảm giác an toàn. Tôi hướng dẫn bé cách chui xuống dưới và tự bảo vệ mình."
Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và điều xe thang đến giải cứu cháu bé. Với chiếc thang được mở rộng, đứa trẻ đã được đưa xuống một cách an toàn. Anh Hứa sau đó trèo ra ngoài cửa sổ và rời khỏi hiện trường.
Điều tra sau đó cho biết, một gia đình ba người đã bị mắc kẹt trong tòa nhà trong vụ hỏa hoạn. Khi Hứa thực hiện cuộc giải cứu của mình, hai hoạt động giải cứu khác cũng được tiến hành đồng thời từ các vị trí khác nhau. Cha của đứa trẻ đã có thể đi xuống bằng thang do một người hàng xóm đưa qua cửa sổ phòng tắm, trong khi mẹ của đứa trẻ thời điểm này đang bám vào máy điều hòa bên ngoài cửa sổ phòng khách, cũng được một người hàng xóm khác kéo đến nơi an toàn. Cuối cùng, cả gia đình đã được giải cứu thành công mà không hề hấn gì.
Theo giới chức cứu hỏa địa phương, vụ cháy bắt nguồn từ một chiếc xe máy điện đang sạc, nhưng rất may không có thương vong trong vụ việc này.
Bình Minh (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




