-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Video
27/06/2018 09:54Nghìn m3 đá vùi lấp đường, trườn qua vách đá về nhà
Ảnh hưởng của trận lũ quét qua huyện Quản Bạ mới đây khiến nhiều tuyến đường huyết mạch nối liền các xã, bản bị cô lập. Lực lượng chức năng dù tích cực vào cuộc thông tuyến nhưng do địa hình hiểm trở, cộng với mưa lớn kéo dài nên một số điểm vẫn chưa kịp đáp ứng.
Báo cáo nhanh của UBND huyện ngày 26/6 cho biết, mưa lũ khiến một số tuyến đường bị đất đá sạt lở vùi lấp. Đặc biệt tuyến QL 4C tại km44-km45 bị sạt lở đất đá với trên 100m3 làm tắc nghẽn giao thông; từ km62-km67 bị vùi lấp với khối lượng khoảng 800m3 đất đá; tỉnh lộ 181 đoạn qua Lùng Tám đi Thái An bị sạt lở, vùi lấp ước tính hơn 5.000 m3.

Trong lúc chờ cơ quan chức năng phá đá, thông các tuyến đường, nhiều người dân bất chấp nguy hiểm trườn qua các vách đá, men theo các mép vực để đi qua những đoạn bị chia cắt. Nhiều người chọn cách men theo các nương ngô dọc sườn đồi trơn trượt để tìm đường về bản.
Ông Sùng (bản Tùng Nùn) chia sẻ: "Bão lũ nhiều ngày, tôi phải đi ra ngoài để mua thực phẩm, bắt buộc phải bám vào vách đá để về chứ không còn cách nào khác".

Ông Nguyễn Ánh Dương, Bí thư Đảng ủy xã Lùng Tám cho hay: "Chúng tôi đã tuyên truyền rộng rãi đến bà con, nhân dân tránh xa các khu vực nguy hiểm như không vớt củi ven sông, không đi qua những đoạn đường bị chia cắt.
Tuy nhiên, do ở đây đặc thù chỉ có đường độc đạo nên nhiều bà con vẫn bất chấp nguy hiểm đi qua, trước khi lực lượng chức năng phá đá, thông đường".







Theo Đoàn Bổng (VietNamNet)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




