-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Xã hội
15/08/2025 10:192 thanh niên Việt Nam vật lộn giữa biển cứu 2 bé người Nhật, kể phút sinh tử
Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh 2 thanh niên lao ra biển giữa gió to, sóng lớn để cứu 2 đứa trẻ bị cuốn trôi tại bãi biển Gotenba (tỉnh Mie, Nhật Bản) gây “sốt” trên mạng xã hội.
Cả 2 chàng trai đều là người Việt Nam: Anh Mạnh Tuấn (SN 1995) và anh Phạm Quốc Đạt (SN 1997). Cả 2 hiện sống và làm việc tại Nhật Bản. Hành động dũng cảm của họ đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng.
"Theo dõi video ngắn mà tôi còn thấy lo lắng cho cả 2 bé và 2 anh. Hai chàng trai rất bản lĩnh, tốt bụng và cũng thông minh nữa"; "Hai bạn thật dũng cảm và bền bỉ"; "Thời tiết có vẻ như rất xấu, không phải ai cũng dám lao ra cứu người"... là một số bình luận của cư dân mạng.
Theo tìm hiểu, ngày 10 và 11/8, anh Tuấn và anh Đạt cùng nhóm bạn, đồng nghiệp tổ chức cắm trại tại bãi biển Gotenba. Do dự báo trời mưa, bãi biển khá vắng người.
"Sáng 11/8, trời nắng, gió nhẹ, rất đẹp nhưng về trưa, gió dần mạnh lên. Lúc này, chúng tôi đang dọn dẹp thì phát hiện có 2 bé người Nhật ngồi trên phao, bị sóng đánh ra xa bờ khoảng 100m. Hai đứa trẻ chới với cầu cứu còn mẹ các bé thì la hét, đòi lao xuống biển cứu con", anh Đạt kể lại.
Thấy mẹ bé không biết bơi, anh Đạt lập tức lao ra biển. Sóng lớn và gió mạnh khiến anh không thể kéo 2 bé vào bờ. Anh Tuấn bơi ra hỗ trợ nhưng cũng không theo kịp chiếc phao. Lo sợ kiệt sức, họ trấn an các bé rồi quay vào bờ lấy phao.
"Khi thấy tôi bơi ngược vào bờ, 2 bé kêu lên: 'Đừng bỏ chúng con'. Tôi nói sẽ không bỏ 2 bé rồi bơi vào bờ lấy phao. Những chiếc phao thực chất là săm xe đạp được bơm đầy hơi, cả nhóm mang theo để tắm biển", anh Đạt nói.
Có phao, họ tiếp tục lao ra để cứu 2 em bé. Lần này, họ phối hợp bơi song song để đón đầu chiếc phao thay vì đuổi theo. Trên bờ, mọi người vừa lo lắng, vừa hồi hộp theo dõi.
"Thật may, sau đó chúng tôi đón được chiếc phao và 2 bé vẫn ngồi trên phao an toàn. Tuy nhiên, 2 con rất sợ hãi. Hai anh em cố gắng kéo phao ngược vào bờ. Lúc này chúng tôi đã rất mệt, căng cơ, khó bơi nhanh được. Phải mất 30-40 phút vật lộn, chúng tôi mới đưa các bé về bờ thành công", anh Đạt nhớ lại.
"Thực sự, tôi chưa bao giờ gặp tình huống nguy hiểm như vậy. Nếu sai sót, chúng tôi không chỉ không cứu được người mà bản thân cũng gặp nguy hiểm", chàng trai 27 tuổi nói thêm.

Mạnh Tuấn và Quốc Đạt đã sang Nhật Bản làm việc 6 năm, quen nhau từ khi học tiếng. Hiện cả hai cùng làm tại một công ty kinh doanh xe đạp.
Đạt cho biết, họ đều đam mê thể thao, đặc biệt là chạy bộ, thường xuyên tham gia các giải marathon chinh phục cự ly 42km. Có thể vì duy trì chơi thể thao, chạy bộ nên cả hai có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ.

"24h qua, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm của mọi người. Chúng tôi cảm thấy rất vui khi làm được một việc tốt", anh Đạt chia sẻ.
9X cho biết thêm, chính quyền địa phương cũng liên hệ để mời họ tới dự một chương trình vinh danh vào cuối tháng 8.








- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)




