-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Xã hội
18/06/2021 16:00Bé sơ sinh được cứu sống thần kỳ từ bụng mẹ bị hôn mê, chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông
Ngày 4/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện để cấp cứu sản phụ mang thai 37 tuần bị đa chấn thương do tai nạn giao thông. Chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ (tụ máu dưới màng cứng) gây chèn ép não cấp tính khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, mạng sống chỉ còn tính bằng phút. Tim thai đã có dấu hiệu suy và sự sống của thai nhi cũng nguy kịch.
Sau khi báo động đỏ được kích hoạt, các bác sĩ chuyên ngành Cấp cứu, Hồi sức tích cực ngoại, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật thần kinh, Sản khoa, Nhi khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Huyết học… đã cùng hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tối ưu.
Việc lựa chọn phẫu thuật lấy khối máu tụ nội sọ để cứu người mẹ hay ưu tiên phẫu thuật để cứu con, đều là những quyết định vô cùng khó khăn. Các y bác sĩ đã quyết định 2 kíp cùng lúc phẫu thuật lấy khối máu tụ nội sọ giải phóng chèn ép não để cứu người mẹ, đồng thời mở tử cung để cứu cháu bé.

Bệnh nhân được triển khai hỗ trợ thông khí nhân tạo, làm xét nghiệm cấp cứu. Kíp Ngoại thần kinh nhanh chóng mở sọ lấy máu tụ dưới màng cứng, giải áp não cứu mẹ. Kíp mổ sản lấy cháu bé và nhanh chóng chuyển Hồi sức sơ sinh.
Sau cuộc phẫu thuật, người mẹ tiếp tục rơi vào tình trạng hôn mê, rối loạn đông máu, nhanh chóng được chuyển về đơn vị Hồi sức tích ngoại khoa để điều trị và chăm sóc. Bé sơ sinh bị suy hô hấp, sau khi cấp cứu ban đầu tạm ổn định, nhanh chóng được chuyển đến khoa Nhi để thở máy, nằm lồng ấp và chăm sóc đặc biệt.
Sau 12 ngày, bé sơ sinh cai thở máy, được người thân đón về nhà chăm sóc. Người mẹ hồi phục cử động chân tay, bắt đầu có nhận thức với sự vật và hiện tượng xung quanh.

Bác sĩ CKII.Tạ Huy Kiên, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình cho biết, bên cạnh chuyên môn và kinh nghiệm xử trí của bác sĩ, sự hỗ trợ của các trang thiết bị và hệ thống thông tin liên lạc cũng rất quan trọng trong ứng cứu bệnh nhân nặng, bệnh nhân nguy kịch. Báo động đỏ là một sự hỗ trợ tối ưu đó.
"Đây là mức độ báo động cao nhất trong quy trình cấp cứu bệnh nhân. Khi kích hoạt hệ thống, một số quy trình thông thường sẽ được bỏ qua với mục đích ưu tiên tối đa cứu sống người bệnh", bác sĩ Kiên cho hay.
Nhờ hệ thống báo động đỏ, các y bác sĩ được hội chẩn tập trung một cách nhanh nhất, nhiều trường hợp bệnh nhân trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc đã thoát hiểm trong gang tấc. Cuộc chạy đua tìm cơ hội sống cho bệnh nhân vì thế cũng nhìn thấy vạch đích một cách rõ ràng.
Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)




