-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Xã hội
20/12/2018 14:12Bé trai 4 tháng tuổi tử vong sau khi uống 2 liều thuốc tại phòng khám tư
Chiều 20-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến bé trai 4 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc chữa bệnh tại phòng khám tư.
Theo thông tin ban đầu, trưa 18-12, phát hiện thấy cháu Nông Đỗ Huy Phúc (4 tháng tuổi) quấy khóc, khó thở thì mẹ nuôi là chị Nông Thị Hoàng Mỹ (SN 1993, tạm trú tại tổ dân phố 19, thị trấn Phú Thiện, Gia Lai) đã bế cháu đến khám bệnh tại phòng khám của bác sĩ Nguyễn Thị Sen (thôn Plei Glung A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện).
Tại đây, bà Sen đã thăm khám rồi bán thuốc và hướng dẫn chị Mỹ về nhà cho cháu uống theo đơn. Khoảng 11 giờ 15 phút, cháu Phúc được cho uống liều đầu tiên nhưng không có điều gì bất thường. Đến khoảng 20 giờ 15 phút, sau khi cháu Phúc được cho uống liều thuốc thứ 2 thì quấy khóc dữ dội. Tuy nhiên chị Mỹ nghĩ rằng cháu đang bị đau mới có biểu hiện như thế nên sau đó cho cháu Phúc đi ngủ. Đến hơn 4 giờ sáng 19-12, khi tỉnh dậy chị Mỹ phát hiện cháu Phúc đã tử vong nên đến trình báo Cơ quan Công an huyện Phú Thiện.

Bà Sen cho biết khi cháu Phúc được đưa tới khám bệnh thì thấy cháu khó thở, chướng bụng, bụng cao hơn ngực. Sau khi khám, bà đã kê đơn cho cháu Phúc gồm 2 gói L-Bio, 2 gói Edoz và 1 chai thuốc Motilium dặn về uống 1 liều rồi đưa đi bệnh viện để chữa trị ngay. "Sau đó không biết chị Mỹ có đưa cháu đi bệnh viện hay không, đến sáng hôm sau thì tôi nghe tin cháu đã chết" – bà Sen nói.
Được biết, bà Sen từng công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phú Thiện và hiện đã nghỉ hưu. Hiện bà Sen đang mở phòng khám tư tại nhà theo giấy chứng chỉ hành nghề số 000043 và giấy phép hoạt động số 123 do Sở Y tế cấp.
Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ. Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng đã phối hợp cùng Cơ quan Công an để xác định nguyên nhân vụ việc.
Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)




