-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Xã hội
16/09/2016 16:12Chở thi thể bằng xe máy: Lời người lái xe ôm
Ông Nguyễn Viết Thụy (gần 60 tuồi), nhà cạnh bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La, là người được thuê chở chị P. về nhà. Khi đi được gần nửa đường thì gặp sự cố…
Chị Nguyễn Thị Hạnh, nhân chứng chỉ nơi chị P. nằm lúc vừa qua đời |
Chia sẻ với PV VietNamNet về câu chuyện đau buồn, ông Thụy kể, khoảng 11h ngày 12/9, một người đàn ông vào nhà thuê ông chở 2 người về huyện Quỳnh Nhai với giá 400 nghìn đồng.
"Tôi đồng ý rồi vội vào nhà ăn bát cơm, xong ra lấy xe máy, mặc thêm một chiếc áo mưa. Khách gồm một nam một nữ..
Người đàn ông nói với tôi là cô em gái bị bệnh nặng nên phải đưa về nhà gấp. Lúc lên xe, người phụ nữ vẫn còn tỉnh táo và được người anh dìu đi", lời ông Thụy.
Ông dặn người đàn ông ôm em gái chặt vào, để đi cho chắc chắn.
Ông Thụy cũng cho biết, lúc đầu người phụ nữ sức khoẻ yếu nhưng không có biểu hiện gì lạ.
“Đi đến đoạn sân bay Nà Sản, tôi vào đổ xăng, người anh dìu em gái xuống xe chờ. Xong tôi lại tiếp tục chở hai anh em về Quỳnh Nhai”, ông Thụy chia sẻ.
Trên đường đi ông Thụy vẫn thường xuyên theo dõi chị P. qua gương chiếu hậu. Được khoảng 25km, ông phát hiện chị P. có vấn đề.
Ông Thụy kể tiếp: "Khi đến trại ong, bất ngờ người phụ nữ rơi chiếc dép. Tôi hỏi người anh trai có quay lại nhặt không, người này nói không cần đâu, nên tôi tiếp tục đi. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy dấu hiệu bất thường".
Đến đoạn đường đôi, ông Thụy nghi chị P. đã tử vong nên hỏi người anh trai: Cô ấy chết rồi hay sao ấy nhưng người anh trai nói vẫn thở ông ạ, ông Thụy lại tiếp tục đi.
Đi thêm khoảng 5km, đến đoạn thưa nhà có bãi thông, ông Thụy cho xe máy tấp vào lề đường để kiểm tra xem sao rồi đi tiếp.
![]() |
Nơi chị P. tử vong tại Quốc lộ 6, tổ 3, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La. Ảnh: Xuân Liên |
Theo lời ông Thụy: "Dừng xe, tôi thấy chị này thoi thóp thở. Người anh bế em gái xuống bên đường. Tôi vội vàng chạy lên một nhà gần đó xin đồ để lót cho cô ấy nằm. Tôi cũng nói chuyện về người phụ nữ và được chủ nhà cho bao tải lành lặn".
Chị Nguyễn Thị Hạnh (quê huyện Phù Cư, tỉnh Hưng Yên) cùng gia đình thuê nhà mở quán nước gần hiện trường cho biết: Vào khoảng 12h trưa 12/9, chị đang nấu cơm trong nhà thì người lái xe ôm vào hỏi xin bao tải để cuốn nạn nhân. Chị tìm mãi mới được một bao tải, sau đó lấy dao rạch ra, đưa cho người này.
Khi ra xem thì thấy chị P. đang nằm trên vỉa hè. Chị Hạnh kể, chị rất run vì lần đầu tiên thấy cảnh như vậy.
Tôi không muốn bỏ cô ấy lại
Khi ông Thụy quay lại thì chị P. đã tử vong nên ông và người anh trai đã dùng chiếc bao tải cuốn vào người cho chị.
Ông Thụy cho hay: “Khi biết chị này chết, tôi nói với người anh trai để gọi taxi. Nếu có bản lĩnh thì ngồi phía sau ôm, tôi chở đi tiếp. Người anh trai không đồng ý và nói 'con thanh toán cho ông để ông về trước còn con ở lại đợi người nhà".
Anh ấy đưa cho tôi 200 nghìn đồng tiền công, tôi đã đưa lại 50 nghìn”, ông Thụy chia sẻ.
![]() |
Con gái chị P. (ngồi giữa) giờ mồ côi cả mẹ lẫn cha. Ảnh: Xuân Liên |
Trước đó, nói về việc phải đưa thi thể người em gái về nhà bằng xe máy, ông Lò Văn Muôn (anh trai nạn nhân P.) cho biết, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ tiền thuê ô tô.
![]() |
Anh Muôn (áo xanh) người đưa chị P. từ bệnh viện về nhà. Ảnh: Xuân Liên |
"Lúc cô ấy ra viện, tôi chỉ còn 400.000 đồng trong túi... Thuê ô tô thì mất 5 triệu".
Khi chị P. mất, cách nhà gần 100km, ông Muôn đành chở thi thể em gái về bằng xe máy.
Theo Nhị Tiến - Xuân Liên (VietNamNet)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (58 phút trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (1 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (1 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (1 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (1 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (1 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (1 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (1 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (1 giờ trước)




