-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Xã hội
07/06/2025 09:45Cụ bà mang 763 triệu tiền tiết kiệm đến trụ sở MBBank để chuyển khoản cho con rể mua nhà: Giao dịch viên dừng thủ tục, lập tức báo công an
Ngày 06/6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhận được thông tin về một công dân đến Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) chi nhánh Tỉnh Cao Bằng. Người này này thực hiện chuyển số tiền 763 triệu đồng với nhiều biểu hiện nghi vấn.
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp thời có mặt tại trụ sở ngân hàng MBBank để xác minh. Theo đó, công dân đến chuyển tiền là bà H.T.B, sinh năm 1954, trú phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Bà chuẩn bị chuyển tiền cho 01 tài khoản có nhiều nghi vấn.
Ban đầu, bà B chia sẻ chuyển tiền cho con rể ở Hà Nội để mua nhà. Tuy nhiên, cán bộ Công an và ngân hàng đã giải thích cho bà B biết về các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng phổ biến hiện nay.

Từ đây, cụ bà 71 tuổi mới chia sẻ sự thật. Vào ngày 04/6/2025, một số điện thoại lạ gọi điện thoại đến cho bà B tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội. Người ở đầu dây bên kia thông báo số điện thoại bà B liên quan đến đường dây buôn bán ma túy lớn và rửa tiền. Chúng đề nghị bà B liên lạc qua Zalo làm theo hướng dẫn. Các đối tượng sau đó liên tục yêu cầu chuyển toàn bộ số tài sản của bà B hiện có đến tài khoản các đối tượng cung cấp để cơ quan chức năng chứng minh trong sạch. Nếu không liên quan đến vụ án, bà sẽ được cơ quan chức năng sẽ trả lại toàn bộ tài sản cho.
Do bà B sống một mình, không có con cái và liên tục bị các đối tượng đe dọa. Nên bà đã lấy hết số tiền tiết kiệm đến Ngân hàng MBBank để chuyển tiền cho các đối tượng. Sau khi được tuyên truyền và nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, bà B đã hiểu rõ bản thân đã bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đã dừng việc chuyển tiền, không làm theo hướng dẫn các đối tượng.
Theo Đinh Anh (nguoiduatin.vn)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (32 phút trước)




