-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Xã hội
10/04/2019 20:01Đồng Nai: Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên đường nhưng may mắn sống sót, khóc ngất vì đói bụng
Sự việc được phát hiện vào sáng 10/4 tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom. Theo đó, vào sáng sớm cùng ngày, một người dân đi tập thể dục tại khu vực thuộc khu công nghiệp Bàu Xéo (ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) thì thấy bên đường có một vật lạ, có tiếng khóc giống trẻ con.
Khi đến gần, người này tá hỏa phát hiện 1 cháu bé khoảng 2 ngày tuổi, còn nguyên dây rốn bị bỏ lại.

Ngay sau đó người dân trình báo chính quyền địa phương, đồng thời đưa cháu bé lên bệnh viện địa phương chăm sóc. Nhờ vậy, bé may mắn được cứu sống.
Đại diện Hội phụ nữ địa phương phát lên lời kêu gọi mẹ và gia đình bé hãy suy nghĩ lại mà đến nhận con. Quá thời hạn theo quy định pháp luật, chính quyền sẽ làm thủ tục cho người muốn nhận nuôi hoặc đưa vào trại trẻ mồ côi.

Chỉ trong vài tuần nay, nhiều trường hợp trẻ bị bỏ rơi đã được phát hiện tại nhiều địa phương. Trước đó tại thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) một bé trai được phát hiện bị bỏ cạnh nghĩa địa trong tình trạng đói, mệt lã người.
Bé được đưa vào bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 chăm sóc rồi chuyển vể Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương.

Hay như trường hợp của bé Triệu Hoài An, bị bỏ trong bọc xốp treo gần khu vực rẫy cà phê ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). Khi phát hiện, bé ước tính đã bị bỏ 3-4 ngày, có dòi trong mũi và vùng đầu bị thủng.
Nhờ một nhà sư từ bi, bé được nhận về và đưa đi các nơi điều trị. Hiện bé đã sống sót và đang được tìm cách điều trị tình trạng não nước.
Theo Thiên Kim (Helino)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)




