-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Xã hội
22/05/2017 18:13Được tặng 186 triệu, chia lại 150 triệu cho người khó khăn hơn
Đó là trường hợp của anh Pơloong Thơi (28 tuổi) người đồng bào Cơtu xã Ating (huyện Đông Giang, Quảng Nam). Được hai tổ chức thiện nguyện kêu gọi quyên góp được 186 triệu, anh đã chia lại 150 triệu cho người khó khăn hơn.
Bác sĩ Trần Thị Hoàng (phải), phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng, tiếp nhận khoản hỗ trợ từ anh Pơloong Thơi (trái) - Ảnh: TẤN LỰC |
Chiều 22-5, Khoa Hồi sức nhi, Bệnh viện Phụ sản, nhi Đà Nẵng, tổ chức tiếp nhận số tiền 150 triệu đồng từ anh Pơloong Thơi (28 tuổi), người đồng bào Cơtu trú tại thôn Arớt, xã Ating (huyện Đông Giang, Quảng Nam), hỗ trợ cho bệnh nhi nghèo và mua sắm trang thiết bị cho Khoa.
Đây là số tiền nằm trong 186 triệu đồng do hai tổ chức thiện nguyện tại Đà Nẵng kêu gọi quyên góp cho con trai anh Thơi là nhóm facebook Lê Kiên Bách Khoa và nhóm facebook Nguyễn Anh Dũng.
Được biết, anh Thơi có con trai là cháu Pơloong Quốc Quân (16 tháng tuổi), mắc bệnh não mô cầu biến chứng hoại tử phải cắt cụt hai chi dưới, hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức nhi.
Hoàn cảnh gia đình anh thuộc diện khó khăn, hai vợ chồng sống bằng nghề trồng keo, lúc rảnh thì tranh thủ lên rừng chặt cây nứa làm củi bán.
Anh Thơi bảo rằng hai vợ chồng vừa được cha mẹ cho một số tiền và vay thêm ngân hàng 60 triệu đồng để xây nhà nhưng nhà xây chưa xong thì con mắc bệnh nặng.
Dù vậy, từ lúc vào viện nhiều đoàn thể, cá nhân hảo tâm đến động viên, hỗ trợ số tiền lớn nên đã quyết định trích lại 150 triệu đồng hỗ trợ cho những bệnh nhi khó khăn khác.
Theo bác sĩ Trần Long Quân, hiện Quốc Quân đã vượt qua giai đoạn nhiễm trùng, tự thở và ăn uống được. Trong thời gian tới các bác sĩ tiếp tục điều trị cấy ghép da và phục hồi chức năng cho em.
Theo Tấn Lực (Tuổi Trẻ)








- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (29 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (31 phút trước)




