-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Xã hội
17/06/2025 13:46Hải Sen Vlogs quảng cáo siro ăn ngon thế nào mà bán được hơn 100.000 hộp, thu khoảng 16 tỷ đồng?
Thông tin Tiktoker Lê Văn Hải (Gia đình Hải Sen, Hải Sen Vlog), sinh năm 1995 bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm đang khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Được biết, Hải là thành viên sáng lập Công ty TNHH Hải Bé. Ngoài ra, Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé cũng bị khởi tố về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán hơn 800.000 nghìn sản phẩm thông qua kênh bán hàng, trong đó riêng mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" bán với số lượng trên 100.000 hộp. Sản phẩm này được xác định là hàng giả theo quy định tại Nghị định 98/2020 của Chính phủ.
Trước đó, trên các kênh bán hàng, Hải thường xuyên đăng tải các clip quảng cáo, livestream bán sản phẩm "Siro ăn ngon Hải Bé".

Trong các clip, "Siro ăn ngon Hải Bé" được Hải quảng cáo với những lời có cánh: "Đây là siro ăn ngon Hải Bé, bổ sung kẽm, vitamin C, B1, B5, B6, B2,... giúp bé ăn ngon hơn, hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn và tăng sức đề kháng. Nhà bố mẹ nào có con nhỏ biếng ăn, lười ăn hay là ăn không hấp thụ được thì tham khảo ngay sản phẩm này cho nhà em nhé. Một hộp siro này có giá là 160 nghìn đồng.
Mỗi hộp có 30 gói, cách sử dụng rất đơn giản chỉ cần bóc ra là sử dụng thôi. Các bé trên 1 tuổi dùng 2 gói/ngày. Các bé trên 5 tuổi thì dùng 3 gói/ngày. Sản phẩm bổ sung rất nhiều lợi khuẩn cho các bé để các bé ăn ngon hơn, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và tăng sức đề kháng". Kèm theo đó, Tiktoker này còn chia sẻ thêm hình ảnh các con của mình đang dùng sản phẩm để lấy lòng tin của khách hàng.

Qua khảo sát, mỗi hộp "Siro ăn ngon Hải Bé" được bán với giá từ 140.000 - 160.000 đồng/hộp. Như vậy với hơn 100.000 hộp sản phẩm được bán ra, Công ty TNHH Hải Bé đã thu được khoảng 14 - 16 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của “Siro ăn ngon Hải Bé”, các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố.
Ngoài ra, kiểm tra Công ty TNHH Hải Bé, công an phát hiện, thu giữ các mặt hàng là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




