-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
16/04/2019 09:47Hành trình lần theo dấu vết truy tìm 'cô bé hư'
Trốn chạy khỏi gia đình
Chuyện xảy ra vào khoảng 11h ngày 23/3/2019, sau khi kết thúc buổi học, Cao Thu Hương không về nhà và cũng không tham gia lớp học buổi chiều. Đến cuối ngày, không thấy con gái mình về, ông Cao Bá Cường và bà Vũ Thanh Tâm (bố, mẹ Hương, hiện đang trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng người thân chia nhau đi tìm.
Bất lực trước những thông tin về con gái mình, vợ chồng ông Cường đành phải làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Ông Cường và vợ đã đến CAP Kim Mã, quận Ba Đình (nơi cư trú) và CAP Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (nơi trường học của Hương) để trình báo.
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CAP Kim Mã đã báo cáo Ban chỉ huy CAQ Ba Đình, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự CAQ và CAP Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm để lên kế hoạch truy tìm “cô bé hư”.

"Bước đầu xác minh, những thông tin về Hương thật là ít ỏi. Chẳng hạn như tính tình, sở thích và các mối quan hệ của Hương rất ít được bạn trong lớp cung cấp rõ ràng. Theo đó, Hương là một cô bé hơi lập dị. Chính vì thế, mọi hành động của Hương cũng không để lại gì nhiều trong mắt bạn bè. Với những thông tin thu thập được, để biết hiện Hương đang ở đâu chẳng khác nào mò kim đáy biển" - Đại úy Bùi Tuấn Bình, Phó trưởng CAP Kim Mã cho biết.
Tuy nhiên, để trấn an gia đình, các trinh sát luôn khuyên can người thân "cô bé hư" bình tĩnh, mặt khác các tổ trinh sát dưới sự chỉ đạo của các chỉ huy CAP Kim Mã, Đội CSHS - CAQ Ba Đình và CAQ Hoàn Kiếm đã chia đi các điểm được nhận định có thể Hương lui tới.
Sau gần một tuần (từ ngày 23 đến rạng sáng 28/3), tổ trinh sát do đồng chí Bùi Tuấn Bình phụ trách đã tìm thấy Hương đang tụ tập tại một quán karaoke nằm trên địa bàn phố Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Từng là trinh sát có gần chục năm kinh nghiệp, khi tham gia lần theo dấu vết “cô bé hư”, Trung úy Hoàng Kim Phước (CAP Kim Mã) cũng phải thốt lên, thật khó hiểu khi mới 14 tuổi, nhưng hành động của Hương bỏ nhà ra đi, cách “trốn chạy” khỏi gia đình, người thân và che giấu lực lượng chức năng thì khó ai nghĩ được Hương lại là người già dặn đến thế?
Hành trình “dạt nhà”
Trung úy Hoàng Kim Phước nhớ lại, sau khi được Ban chỉ huy CAP Kim Mã chỉ đạo và yêu cầu tham gia tổ công tác truy tìm “cô bé hư”, mọi thông tin dữ liệu đã được các trinh sát chắp mối để tổ chức truy tìm. Thế nhưng, các trinh sát cũng không khỏi thất vọng sau mỗi lần tưởng đã “tóm” được Hương, nhưng rồi lại bị cô bé cho “leo cây”.
Trung úy Hoàng Kim Phước kể, ngày đầu tiên trong kế hoạch “dạt nhà” lần này của “cô bé hư”, Hương liên lạc với cô bạn học tên Trần Diệu Linh (trú tại khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khi Hương gặp Linh và được Linh xin phép bà nội mình cho Hương ở lại nhà chơi.
Nhưng với giác quan của một người từng trải, bà nội Linh đã yêu cầu cháu gái cho số điện thoại của gia đình Hương để bà thông báo lại. Biết sẽ gặp rắc rối và cuộc “dạt nhà” bất thành, ngay lập tức Hương và Linh dùng xe đạp điện trốn sang khu Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) gặp Nguyễn Ngọc Tú (bạn trai cũ của Linh), rồi cả hai ngủ qua đêm tại nhà của Tú.
Sáng hôm sau, Hương và Linh để lại chiếc xe đạp điện rồi lẳng lặng bỏ đi. Trước khi rời nhà Tú, cả Hương và Linh không quên chặn số điện thoại và mạng xã hội để Tú không thể liên lạc hay biết hai người đi đâu.
Tiếp tục hành trình, Linh và Hương liên lạc rồi đến nhà anh Trần Ngọc Quang, bạn chơi ngoài xã hội. Sau khi gặp nhau, anh Quang và nhóm Hương đưa nhau sang khu vực phố đi bộ (Hoàn Kiếm) chơi và cùng ăn uống. Tàn cuộc, anh Quang thuê nhà nghỉ cho Linh và Hương ở rồi tiếp tục cho tiền để hai nữ sinh này chi tiêu.
Cũng giống như sau đêm "tá túc" tại nhà Tú, sáng hôm sau rời nhà nghỉ, Linh và Hương đều chặn số điện thoại và mọi phương tiện liên lạc với anh Quang rồi “dạt” về khu vực huyện Thường Tín, Hà Nội. Tại đây, Linh và Hương chắp mối những bạn quen trên mạng rồi tổ chức ăn chơi, đàn đúm. Nhậu xong, cả nhóm hơn chục người rủ nhau đi hát.
Sau gần một tuần phiêu bạt, “cô bé hư” không nghĩ rằng mình sẽ bị tìm thấy khi đang ngất ngây bia rượu và tiếng nhạc chát chúa của dòng nhạc remix ở quán hát Karaoke nằm tại phố Tía.
Đúng lúc cả nhóm đang đến độ cao trào thì bất ngờ tổ công tác của CAQ Ba Đình và CAQ Hoàn Kiếm bước vào kiểm tra. Ban đầu, thấy lực lượng mỏng, những đối tượng đi cùng Hương và Linh còn định “bật” lại để giải thoát cho hai nữ sinh.
Thế nhưng, bằng kinh nghiệm và các biện pháp nghiệp vụ công an, các đối tượng đã phải “ngồi trật tự” để tổ công tác đưa Hương và Linh ra khỏi quán hát. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao Hương cho CAH Thanh Oai, còn đối với Linh, tổ công tác đã đưa về trụ sở CAP Kim Mã để tiếp tục hoàn tất hồ sơ trả “cô bé hư” về cho gia đình.
Trước những bất ngờ tưởng chừng sẽ không còn được gặp lại con, gia đình ông Cường không giấu nổi vui mừng và tỏ lòng biết ơn đến các CBCS đã ngày đêm đi làm nhiệm vụ, tìm được Hương sau gần một tuần “mất tích”, đã viết thư cảm ơn những chiến sĩ CAP Kim Mã, Đội CSHS - CAQ Ba Đình và CAP Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm)... sau hành trình truy tìm “cô bé hư”.
(Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi)
Theo Quang Trường (Đời Sống & Pháp Luật)








- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (45 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (2 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (2 giờ trước)




