-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
Xã hội
10/06/2020 15:07Học sinh lớp 4 ở Hà Nội bị bỏ quên trên xe đưa đón, tỉnh dậy đập cửa kêu cứu
Theo thông tin ban đầu, sáng 9/6, bé N.M. được bố mẹ cho ra xe đưa đón để đến trường học như thường ngày. Trên đường đi cháu bé ngủ quên nhưng lái xe không phát hiện ra. Khi tỉnh dậy thấy cửa xe bị khóa kín, bé trai hốt hoảng dùng tay đập cửa kính cầu cứu hỗ trợ của người đi đường.
Chiều ngày 10/6, trao đổi với PV, bà Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Từ Liêm - xác nhận có sự việc trên. Nam học sinh ngủ và bị bỏ quên trên xe đang học lớp 4D tại trường.
Bà Thanh cho biết xe đưa đón học sinh M. là xe tư, do các bố mẹ tự đứng ra thuê, không phải xe của nhà trường. “Nhà trường cũng có xe đưa đón nhưng học sinh M. không đi, mà gia đình tự thuê xe đưa đến trường. Thời điểm cháu bé bị bỏ quên, chiếc xe không đỗ trong khuôn viên trường mà đỗ ở khu vực khác”, bà Thanh chia sẻ.

Cũng theo thông tin bà Thanh cung cấp, khoảng 7h20 phút nhà trường nhận được tin báo của người dân về việc có học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón BKS 29B-061… Ngay sau khi nhận được thông tin, các cô giáo tổ chức đi tìm nơi chiếc xe đang đỗ. Cùng thời điểm này, người dân gọi cho số điện thoại tài xế dán trên xe. Một lúc sau tài xế đến và mở cửa cho cháu ra khỏi xe, đưa đến trường bằng xe máy.
“Khi đến trường học sinh M. hơi hốt hoảng. Khi được các cô giáo trấn tĩnh, cháu đã ổn định lại tinh thần và giao tiếp tốt. Lúc lên lớp học với các bạn, các biểu hiện của cháu M. đều rất bình thường. Điều đáng nói, sau khi sự việc xảy ra tài xế không hề thông báo tới gia đình. Khi tôi gọi điện thông báo gia đình mới biết chuyện”, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Từ Liêm nói.
Cháu M. kể lại với cô giáo chủ nhiệm rằng do ngủ quên trên xe, khi dậy không thấy ai nên em hốt hoảng, dùng tay đập mạnh vào cửa kêu cứu người dân gần đó. “May mắn cháu bé đập cửa kêu cứu, chiếc xe đỗ ở nơi đông người và buổi sáng thời tiết chưa nắng nóng nên cháu an toàn.
Sau sự việc này, nhà trường đã tổ chức cuộc họp nhắc nhở các giáo viên. Theo quy định, sau khi vào lớp 15 phút mà thấy học sinh vắng mặt không lý do, giáo viên chủ nhiệm sẽ liên lạc với phụ huynh để hỏi rõ nguyên nhân nghỉ học", bà Thanh nói.
Theo Lê Phương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)








- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (31 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (32 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (37 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (46 phút trước)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (46 phút trước)




