-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Xã hội
12/04/2024 13:54Người đàn ông lạc nhà 49 năm mới tìm được gia đình, phút đoàn tụ lại không tin vì 1 chi tiết
Lạc mất người em đẹp trai, lông mi cong, chân mày rậm
Ngày 31/3/1975, gia đình ông Nguyễn Văn Hòa và bà Trần Thị Bảy (ở thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) đưa 5 người con: Cúc, Xuân, Cảnh, Hoàng, Tuyết lên đường đi chạy loạn từ Bình Định vào Khánh Hòa. Quãng đường gần 300km, con thơ nheo nhóc, ông Hòa, bà Bảy để lạc mất người con thứ 4 là anh Hoàng (sinh năm 1970) ở Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Lạc con, ông Hòa để vợ và các con đi tiếp còn mình ở lại tìm. Ông kể, ngày đó trẻ con đi chạy loạn bị lạc rất đông, lên tới vài chục đứa. Tất cả được dồn vào trường học. Loa phát thông báo ai có con bị lạc thì tới tìm. Ông Hòa đến nơi nhưng không có Hoàng ở đó. Sau 15 ngày tìm con không có kết quả, ông Hòa tìm đến nơi tạm cư cùng vợ và các con, ở một thời gian rồi về lại quê.


Sau này, ông Hòa, bà Bảy sinh thêm 5 người con nữa. Con cái đông, nhưng gia đình luôn cảm thấy không đủ vì còn thiếu anh Hoàng. Giữa mùa Covid-19 bùng phát, bà Bảy qua đời vì bệnh tim. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn đau đáu nhắc về chuyện tìm người con thất lạc. Bản thân ông Hòa cũng muốn tìm con, nhưng phần vì điều kiện, gánh nặng gia đình, phần vì không biết đi tìm bằng cách nào.
Trong trí nhớ của mọi người vẫn chưa quên, anh Hoàng da hơi đen nhưng rất đẹp trai, lông mi cong, chân mày rậm.
Anh Nguyễn Văn Xuân, anh trai của anh Hoàng rưng rưng: “Nếu bố mẹ không tìm được thì em thì anh em chúng tôi phải tìm. Các anh chị em bây giờ đều có cuộc sống ổn định rồi. Còn em tôi, nếu em sung sướng thì tốt, còn nếu em khổ thì sao? Tôi đã thử đặt địa vị của em trai vào mình. Tôi nghĩ, anh chị em chúng tôi muốn tìm em một phần thì có lẽ em khao khát tìm gia đình đến cả trăm lần”. Anh Xuân chính là người đại diện gia đình gửi thư đăng ký đến chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” để tìm em.

Chuyện chưa từng xảy ra ở "Như chưa hề có cuộc chia ly"
Lại kể về ngày đi lạc, cậu bé Hoàng năm ấy lên 5 tuổi chỉ nhớ rằng mình đang đi với bố mẹ, anh chị em thì bỗng dưng ngồi trên mui của một chiếc xe ô tô. Từ lúc đó, Hoàng không còn thấy những người thân bên cạnh nữa.
Tuy vậy, Hoàng vẫn nhớ rõ tên của mình, tên của bố là Hòa, nhớ ngôi nhà nơi mình từng sống.
Bà Đoàn Thị Khánh (ở xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) là người đầu tiên nuôi dưỡng Hoàng. Hôm đó, bà Khánh đưa một người thân bị thương do đạn lạc ra Nha Trang chạy chữa. Trên đường trở về nhà thì bị chặn lại vì bộ đội đang tiến vào chuẩn bị tiếp quản. Bà bèn vẫy một chiếc xe của bộ đội xin quá giang. Trên chiếc xe đó có Hoàng, hỏi ra bà mới biết cậu bé vừa bị lạc trên đường chạy loạn hôm ấy. Họ thấy Hoàng chạy ở đường nên đưa lên xe.
Bà Khánh muốn đưa Hoàng về nuôi, nếu sau này gặp lại bố mẹ ruột của Hoàng thì sẽ trả lại. Lúc đó, bà Khánh đã có 3 người con gái. Vợ chồng bà cùng các con gái rất yêu thương Hoàng.


Trớ trêu thay, nhận nuôi Hoàng được 1 năm thì bà Khánh có bầu, sinh thêm một người con trai. Bà buộc phải đưa Hoàng về sống với bố mẹ của bà, vì thời buổi đó, nuôi 4 đứa con là hết sức vất vả.
Hoàng may mắn được ông bà yêu thương, coi như cháu ngoại. Hoàng theo phụ việc cho ông ngoại từ lúc còn rất nhỏ rồi dần trở thành lao động chính trong nhà. Năm anh Hoàng 16 tuổi, anh tiếp tục làm con nuôi của một gia đình khác và lấy tên là Nguyễn Phi Cường.
Hiện tại, anh Hoàng đã có gia đình riêng. Anh được vợ nhận xét là người hiền lành, chăm chỉ, yêu thương vợ con. Anh Hoàng chơi đàn guitar rất hay, nhưng vợ anh bảo, chị không thích anh chơi đàn, bởi những lúc đó, nhìn anh rất buồn, rất nhiều tâm sự. Vì bị bệnh tim nên sức khỏe của anh Hoàng có phần yếu hơn.


Sau 49 năm xa cách, nhờ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, anh Hoàng đã được gặp lại bố và các anh chị em. Tuy nhiên, BTV Thu Uyên chia sẻ, một điều chưa có tiền lệ ở Như chưa hề có cuộc chia ly đã xảy ra khi đến giây phút quan trọng nhất này, anh Hoàng lại cảm thấy chưa tin lắm.
Trong khi bố và các anh, chị em chờ đợi ở anh Hoàng một cái ôm, một cuộc đoàn tụ vỡ òa thì gương mặt anh phảng phất nét hoang mang. Khi được hỏi, anh Hoàng bần thần nói, anh nhớ rằng mình có “2 ông anh và 2 bà chị” nhưng bây giờ trên sân khấu lại thấy có 2 anh, 1 chị và 1 em gái nên có chút hoang mang.



Ê-kíp Như chưa hề có cuộc chia ly đã thực hiện lấy mẫu tóc của anh Hoàng và các thành viên trong gia đình ngay trên sân khấu để làm xét nghiệm ADN. 10 ngày sau, kết quả cho thấy anh Hoàng đúng là con của ông Hòa. Sau đó, anh Hoàng cùng vợ con đã về Bình Định để đoàn tụ với gia đình, một cuộc đoàn tụ vô cùng ấm áp, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16 (14:40)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)




