-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Xã hội
01/03/2021 09:43'Người hùng' cứu sống bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 qua lời kể của mẹ: 'Từ nhỏ con hay bị ốm nhưng rất giỏi leo trèo'
Liên quan đến vụ việc bé N.P.H (sinh năm 2018) rơi từ tầng 12A chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) được "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cứu thoát.
Sáng 1/3 chúng tôi đã có mặt tại nhà anh Nguyễn Ngọc Mạnh để có thêm thông tin về sự việc. Từ sáng sớm, rất đông họ hàng, người thân cũng có mặt tại đây để gửi lời chúc mừng đến "người hùng".

Đứng trước nhà tiếp chuyện người thân, hàng xóm, bà Nguyễn Thị Nhẫn (42 tuổi, mẹ của anh Mạnh) vẫn chưa hết bất ngờ với sự việc xảy ra.
"Từ đêm qua đến giờ tôi không ngủ được. Tôi cứ nhớ mãi đến hình ảnh cháu bé bám víu ở lan can, nếu hôm qua cháu bé rơi xuống mà không cứu được sẽ thế nào. Thực sự bây giờ tôi cũng chưa dám xem hết đoạn clip đó", bà Nhẫn nói.
Kể về lúc anh Mạnh bắt đầu về nhà sau sự việc, bà Nhẫn nhớ lại: "Tôi thấy con mình về đến nhà đặt mũ và điện thoại ra một bên, sau đó chạy nhào vào ôm 2 đứa con và khóc. Thấy sự bất thường, tôi liền đi tới hỏi Mạnh".


Hỏi ra mới biết, Mạnh vừa cứu được một cháu bé rơi từ tầng 12 rơi xuống. "Nghe con nói tôi vô cùng xúc động vì con đã cứu sống một mạng người. Khi xem lại clip con cứu cháu bé tôi đã bật khóc. Không chỉ Mạnh mà tôi trong tình huống cấp bách cần sự giúp đỡ tôi cũng sẽ làm như vậy”.
Nói về con trai, bà Nhẫn kể, từ nhỏ con trai hay bị ốm nhưng rất hay nghịch giỏi leo trèo. "Năm 6 tuổi, Mạnh hay trèo lên cây ổi, áng chừng buộc dây vào người rồi nhảy xuống rồi ngã xong gọi bà ra cứu.
Hay có lúc thì ăn vào cây khoai ngứa, về nhà môi nó cứ chảy ra. Nó vừa chạy, vừa nói vừa khóc, con ăn phải bả chuột rồi", bà Nhẫn kể.

"Mạnh hay leo trèo nhưng sức khoẻ yếu lắm. Ngày trước, khi tiêm kháng sinh khiến cháu Mạnh bị ảnh hưởng, cơ thể không được khoẻ mạnh như người bình thường. Cũng vì thế nên con tôi gầy gò ốm yếu, ra ngoài đường người ta tưởng bị nghiện. Thậm chí, bác trai hay trêu gầy thế này còn lâu mới lấy được vợ", bà Nhẫn cười nói.
Nói thêm về việc con trai làm được một việc tốt, bà Nhẫn nói thêm: "Hôm qua, kể từ sau khi clip được đăng tải, rất nhiều người sang nhà tôi chúc mừng từ đêm. Tôi phải đóng cửa lại vì nhà có cháu nhỏ. Tôi thấy hình ảnh con trai mình trên MXH được rất nhiều ca sĩ khen ngợi, được sự quan tâm đông đảo của mọi người. Rất nhiều người xin số tài khoản để khen thưởng cháu nhưng con trai không nhận".
Theo Đinh Huy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)




