-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
Xã hội
17/09/2017 11:19"Người lạ" bên chốt giao thông
Lực lượng CSGT xử lý vi phạm ở đâu thì một số "người lạ" chạy xe máy bám theo. Thậm chí, nhiều lúc còn ngồi chung bàn để xử lý vi phạm, ngăn cản không cho những người xung quanh ghi hình. Họ là ai?
"Dính" như sam
Khoảng 14 giờ ngày 9-9, tổ CSGT đang đứng chốt, xử lý vi phạm tại một trạm cân trên đường Nguyễn Văn Linh thì bị người mặc đồ công nhân sử dụng điện thoại di động để ghi hình. Lúc này, một "người lạ" mặc áo trắng chạy đến có ý định ngăn cản. Thấy người công nhân gí điện thoại vào mặt nên anh ta quay đi chỗ khác, sau đó ngồi vào bàn làm việc của CSGT. Bị ghi hình, một CSGT đã tỏ thái độ tức giận, giật chiếc điện thoại từ tay người công nhân, ném xuống mặt đường. Người công nhân nhặt chiếc điện thoại từ dưới đất lên và tiếp tục ghi hình, còn "người lạ" thì né tránh. Cũng tại vị trí này, lúc 10 giờ cùng ngày, khi một nhóm Thanh tra Giao thông (thuộc Sở GTVT TP HCM) vừa kiểm tra tải trọng 2 chiếc xe thì vài phút sau cũng có một "người lạ" đến ngồi nói chuyện vui vẻ với CSGT. Còn trong buổi chiều, khi 4 CSGT làm việc miệt mài thì cạnh đó cũng có "người lạ" khác mặc áo đen ngồi ngay bàn làm việc của tổ công tác. Người này liên tục nhìn trước, ngó sau, trông có vẻ quan sát mọi thứ rất kỹ lưỡng.
![]() |
Một “người lạ” nhận vật giống tiền từ CSGT trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn thuộc quận 1, TP HCM rồi bỏ đi (ảnh dưới) (Ảnh cắt từ clip) |
![]() |
Nhiều người dân sống xung quanh khu vực xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động là tất cả những người này không biết lai lịch nhưng thường xuyên có mặt mỗi khi lực lượng CSGT làm nhiệm vụ ở đây.
Khoảng 9 giờ ngày 13-9, chúng tôi có mặt tại vòng xoay cầu vượt Bình Phước (quận Thủ Đức). Ống kính của phóng viên ghi nhận có 2 CSGT đang làm nhiệm vụ. Khi 2 CSGT này kiểm tra giấy tờ của tài xế xe tải thì lập tức, một thanh niên mặc áo ca rô sọc xanh, điều khiển xe máy xuất đầu lộ diện.
Anh ta đứng cạnh 2 CSGT nói trên, mắt liên tục đảo khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó. Được một lúc, thanh niên này lại lên xe máy, đảo đi đảo lại trước mặt 2 CSGT, vừa chạy vừa dò xét xung quanh. Điều đáng nói, trong quá trình xử lý vi phạm, cứ khi nào có ai đó đứng gần 2 CSGT và đưa điện thoại lên là nam thanh niên kia tới "hỏi thăm". Khoảng 30 phút sau, 2 CSGT di chuyển về gần đường dẫn lên cầu vượt Sóng Thần để "lập chốt" thì nam thanh niên này cũng bám theo, tiếp tục lởn vởn gần đó.
Thăm dò, xua đuổi
Để giải đáp thắc mắc "liệu nam thanh niên này có liên quan gì đến lực lượng CSGT?", chúng tôi cho xe đậu cách tổ công tác khoảng 500 m. Lập tức, nam thanh niên tiến tới đứng ngay cạnh, rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Vài phút sau, 2 CSGT lên xe di chuyển vị trí đứng chốt (cách đó khoảng 100 m - hướng cầu vượt Bình Phước). "Người lạ" thấy vậy cũng bám theo.
Trước tình huống này, chúng tôi quyết định đi bộ về phía 2 CSGT. Sau đó, nam thanh niên rà xe tới hỏi: "Anh đi đâu, em chở?". Nghe chúng tôi trả lời "không" thì anh ta có vẻ khó chịu. Chúng tôi hỏi: "Tại sao anh cứ bám chân 2 CSGT này hoài vậy?". Nam thanh niên nói ngay: "Em tìm khách". Lúc này, với vẻ mặt bất an, anh ta móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Những ngày trước đó, có mặt tại khu vực cầu vượt Bình Phước, chúng tôi liên tục phát hiện cứ mỗi khi có CSGT đứng chốt hoặc kiểm tra phương tiện ở đâu là nam thanh niên này lại xuất hiện bên cạnh, mắt liên tục dò xét xung quanh.
Phản ánh đến Báo Người Lao Động, nhiều bạn đọc cho biết về hiện tượng không được bình thường có liên quan đến quá trình làm nhiệm vụ của CSGT trên địa bàn TP HCM. Trong đó, bạn đọc V.T.T gửi đến tòa soạn một clip ghi nhận 2 thanh niên mặc thường phục chạy tới gần người quay camera để ngăn cản việc giám sát quá trình làm việc của 3 CSGT tại đường Tú Xương (quận 3). "Mới có người bị gãy chân nằm bệnh viện rồi!" - nam thanh niên mặc thường phục trong clip này buông lời trổng không khi đang cố gắng ngăn cản người dân ghi hình.
Bạn đọc T. thông tin: "Do thường xuyên có việc qua lại con đường này nên đã trên 5 lần chứng kiến hễ thấy CSGT có mặt là 2 thanh niên nói trên xuất hiện. Họ mà thấy ai cầm điện thoại hoặc đứng gần đó thì kiếm cách xua đuổi".
Một bạn đọc khác cung cấp đoạn clip dài hơn 2 phút, ghi lại việc 2 CSGT yêu cầu dừng phương tiện xe máy trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh). Lúc này, người dân cự cãi to tiếng với CSGT vì bắt lỗi sai. Sau đó, có 2 thanh niên lạ mặt đến can ngăn và xua đuổi người cầm điện thoại quay video.
Không phải chạy xe ôm! Vào lúc 23 giờ ngày 12-9, trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn gần cầu Nguyễn Văn Cừ, quận 1), một tổ công tác thuộc Đội CSGT Bến Thành xảy ra cự cãi với 2 cô gái vừa bị thổi vào. Lúc này, có người đàn ông to con, mặc áo sọc đen điều khiển xe máy chạy tới đậu gần đó, rồi nhanh chóng vào can ngăn 2 cô gái. Khoảng 0 giờ, một CSGT trong tổ công tác nói trên ngoắt tay gọi người đàn ông lúc nãy lại gần, đưa một vật giống tiền rồi ra tín hiệu đề nghị đi nơi khác. Tối 14-9, chúng tôi tiếp tục có mặt tại địa điểm nói trên và chứng kiến người đàn ông này xuất hiện bên cạnh một tổ công tác gồm CSGT và Cảnh sát cơ động. Một số người dân sống ở khu vực này cho biết ông ta không phải là tài xế xe ôm và chỉ xuất hiện khi CSGT làm việc. "Có lần ông này cùng với người vi phạm cự cãi to tiếng lắm" - bà T., một người dân, kể. |
Theo Nhóm phóng viên (Nld.com.vn)








- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (18 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (20 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (20 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (22 phút trước)
- Học sinh Lâm Đồng dự phiên tòa giả định xử tội phạm ma túy (23 phút trước)
- Tinh hoa của tinh hoa: Chân dung thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú đang HOT nhất MXH! (25 phút trước)




