-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
13/04/2017 14:34Nữ sinh lớp 7 bất ngờ sinh con
![]() |
Gia đình cháu V. thuộc diện hộ nghèo của xã, kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy và làm thuê mướn, rất khó khăn. |
Ngồi thất thần trong căn nhà sàn trống tuềnh nằm cạnh chân núi ở một xã thuộc huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hoá), bà P.T.L. (40 tuổi) cho hay sự việc xảy ra khiến gia đình chưa hết bàng hoàng.
Theo bà L., sáng ngày 4-4 vừa qua, con gái bà là bé V. (13 tuổi) kêu đau bụng, nghĩ con chỉ đau bụng thường nên sau khi xoa dầu, vợ chồng chị lên đồi cắt cỏ cho trâu bò. Nhưng đến giữa buổi, V. lên cơn đau dữ dội nên được một người họ hàng đưa đến Bệnh viện Ngọc Lặc cấp cứu.
Tại đây, bác sĩ siêu âm phát hiện một thai nhi lớn trong bụng V., đã đến kì sinh nở. Sau đó, V. sinh một bé gái nặng 2,8 kg theo phương pháp sinh thường.
“Nghe bác sĩ thông báo con có mang, tôi như sét đánh ngang tai, ngất xỉu tại chỗ”- bà L. kể và cho hay từ sau Tết nguyên đán, V. vẫn đi học song thất thường, bữa đi bữa nghỉ. “Vì mùa đông nên nó lúc nào cũng mặc áo ấm đồng phục, tôi có thấy bụng cháu to hơn bình thường nhưng chỉ nghĩ nó béo hoặc bị bệnh, gia đình cũng dự định đưa V. đi khám kiểm tra sức khoẻ nhưng chưa thực hiện”- bà L. cho hay.
Sau gần 1 tuần nằm viện, hai mẹ con bé V. đã xuất viện, sức khoẻ ổn định. Bé gái mới sinh đã được làm thủ tục cho một gia đình cùng địa phương nhận làm con nuôi.
Được người thân động viên, V. khai bị một thanh niên sống cạnh nhà ở cùng làng hãm hại. Ban đầu người này thừa nhận nhưng sau đó rũ bỏ trách nhiệm. “Rất đau lòng nhưng chúng tôi mong cơ quan pháp luật vào cuộc làm rõ kẻ hại đời con gái…”- bà L. nói.
Ông Ng.V.L., Chủ tịch UBND xã bé V. sinh sống, cho hay những ngày qua, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình bé V.. Theo ông L., gia đình bà L. thuộc diện hộ nghèo của xã, kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy và làm thuê mướn, rất khó khăn.
Hiệu trưởng Trường THCS nơi bé V. học tập cho biết em V. là nữ sinh lớp 7, có học lực trung bình. “Từ đầu năm nay, V. có biểu hiện sao nhãng việc học, có hôm đang tập văn nghệ ở trường, em bị tụt huyết áp, các cô phải mua sữa cho uống…”- nữ hiệu trưởng nói và cho hay thầy cô và bạn bè đều bất ngờ vì sự việc xảy ra với nữ sinh.
Theo T.Minh (Nld.com.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)