-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Xã hội
13/05/2021 10:20Ông giám đốc dương tính và những kẻ 'bắn tỉa' vào nỗ lực của cộng đồng
"Sở thích" ngắm bắn… đồng loại
Ngày 12/5 – trong khi ông giám đốc N.V.T vẫn ung dung làm việc với Tổng cục Quản lý thị trường để kết thúc lộ trình "rải F1" covid khắp nơi của mình – thì ở Thuận Thành, Bắc Ninh 3 nữ nhân viên y tế đã ngất xỉu vì làm việc quá sức.
Đó là chị Lê Thị Huệ, Lê Thị Trâm, Đỗ Thị Thu Thủy, đều là các y tá, bác sĩ tự nguyện về vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Chỉ cần vợ chồng ông giám đốc tự nguyện khai báo y tế khi đã về nhà sau chuyến du lịch Đà Nẵng, thì có thể rất nhiều điều tệ hại đã không xảy ra.
Đó là hàng loạt cơ quan, toà nhà đã có thể không bị phong toả; hàng loạt nhân viên y tế đã đỡ phải căng mình truy vết, lấy mẫu xét nghiệm; hàng loạt chỗ trong khu cách ly, điều trị không bị lấp đầy, chất thêm lên đôi vai đất nước một gánh nặng; hàng loạt nhân viên, đối tác, bè bạn, người thân của đôi vợ chồng này, đã không phải lo lắng, sợ hãi, gặp nguy hiểm.

Ngày 10/5/2021, khi ông giám đốc dương tính 44 tuổi ung dung làm việc tại 2 cơ quan trên địa bàn Hà Nội, thì Vũ Tuấn Dũng, 39 tuổi, đã bị Toà án Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù giam, vì tội bắn tỉa.
Với sở thích bắn chim, Dũng mua súng hơi và quyết định thử súng bằng cách ngồi trên của sổ nhà mình bắn vào dòng người đang hối hả lưu thông dưới phố.
Có vài người là nạn nhân của Dũng, người nặng nhất mất 14% sức khoẻ.
Dũng cố ý bắn tỉa, còn vợ chồng ông giám đốc dương tính cố ý không khai báo y tế, dẫn đến vô tình "bắn tỉa" biết bao nhiêu người; bắn tỉa vào cả nỗ lực của đất nước đã phải căng mình hơn 100% sức lực để ngăn chặn sóng dữ Covid.
Chúng ta đều hy vọng và cầu chúc cho những người vô tình bị bắn tỉa sẽ "bình an", bởi nếu không, hậu quả không chỉ là mất 14% sức khoẻ.
Trong khi biết bao nhiêu cán bộ lãnh đạo, nhân viên y tế, công an, bộ đội, dân phòng, dân phố phải gồng mình hoàn thành trách nhiệm hoặc xung phong tự nguyện chung tay đẩy lùi Covid, thì ở đâu đó, vẫn có những kẻ đi ngược lại dòng chảy của lương tâm và pháp luật.
Trong khi lực lượng chức năng thức xuyên đêm truy vết, xét nghiệm, đưa người đi cách ly, thì vẫn có những kẻ đu dây trốn khỏi khu cách ly.
Cõng rắn cắn gà nhà
Trong khi các chiến sĩ bộ đội biên phòng biên giới Tây Nam căng mình thành bức tường thép: Cứ 50m lập một chốt canh người nhập cảnh trái phép ngăn Covid, thì lại có những kẻ, vì đồng tiền, sốt sắng tổ chức đường dây để "cõng rắn cắn gà nhà" – giúp người nước ngoài người nhập cảnh trái phép.
Trong khi nhiều nhân viên y tế làm việc đến kiệt sức, thì vẫn có những kẻ tụ tập hát karaoke thác loạn, thuê khu nghỉ dưỡng để sử dụng ma tuý tập thể.
Vô minh, thiếu suy nghĩ, thiếu trách nhiệm và vô cảm, đã biến họ trở thành những kẻ bắn tỉa vào chính lương tâm mình, vào luật pháp và vào cộng đồng; biến họ vô tình hay cố ý, trở thành những kẻ lạc loài trong xã hội đang cần siết chặt tay nhau vượt qua hoàn cảnh.
Khi gặp sự cố, người ta hay nghĩ đến cụm từ "cảnh tỉnh", "cảnh ngộ" – nghĩa là hoàn cảnh, lời cảnh báo khiến ta tỉnh ra, ngộ ra.
Ai cũng có thể có lỗi lầm. Quan trọng là sự tỉnh ngộ và sám hối.
Tuy nhiên, người mắc lỗi thì rất dễ tỉnh ngộ, dễ hối tiếc, vì hậu quả đáng tiếc đã xảy ra. Nếu tất cả những người chưa mắc lỗi, nhìn câu chuyện của người khác mà biết giật mình, thì chắc chắn xã hội này, cuộc sống này, sẽ có rất nhiều "cây táo nở hoa" và "rãnh nước trong veo đến thế", như câu thơ nổi tiếng của Lưu Quang Vũ.
Khi ấy, những tay súng bắn tỉa sẽ không rê thước ngắm vào đồng loại, vào sự tử tế, mà sẽ quay lại, dành những viên đạn thích đáng cho sự tham lam, sân hận, mê muội của chính mình.
Theo Bùi Hải (Tổ Quốc)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




