-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Xã hội
22/04/2018 20:40Phụ huynh giữ đại diện đoàn xiếc, tố 'lừa đảo'
Ngày 22/4, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP Phan Thiết (Bình Thuận), cho biết cơ quan này sẽ mời đại diện Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ giải trí nghệ thuật Sài Gòn - đơn vị tổ chức buổi diễn xiếc tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Thuận vào tối 21/4, lên làm việc.

Theo ông Hòa, nếu đơn vị này biểu diễn các chương trình không đúng như đăng ký và quảng cáo thì vi phạm hành chính đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
Trước đó, tối 21/4, hàng trăm phụ huynh đã phản đối đoàn xiếc "Tề Thiên Đại Thánh đại chiến Ngưu Ma Vương" biểu diễn tại nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Thuận do Công ty giải trí nghệ thuật Sài Gòn tổ chức.
Chị Khánh Băng, một phụ huynh có con đi xem xiếc cho biết ban tổ chức bố trí sân khấu sơ sài, không đủ ghế ngồi. Khuôn viên quá chật nên phải chen lấn, người vào sau không thấy được sân khấu.

Đặc biệt là các mục diễn không đúng như quảng cáo nên đến tiết mục thứ 3 thì các phụ huynh đã phản đối, cho rằng đoàn xiếc lừa đảo. Một số phụ huynh yêu cầu đoàn xiếc trả lại vé và giữ người đại diện, yêu cầu công an giải quyết gây nên cảnh náo loạn.
Theo chị Băng, ban tổ chức đã vào tận các trường học phát vé xem xiếc miễn phí cho các em. Chương trình quảng cáo có các tiết mục như giao lưu với Tề Thiên Đại Thánh, Trư Bát Giới, Ngưu Ma Vương… gây trí tò mò của các em.

Tuy nhiên, ngoài những em được phát vé miễn phí, phụ huynh đi theo phải mua vé 80.000 đồng mỗi người và trẻ em trên 10 tuổi không có vé mời phải mua vé với giá 50.000 đồng.
"Họ quảng cáo cả tuần làm tụi nhỏ háo hức đi cho được nhưng các tiết mục thì không như quảng cáo. Khuôn viên chật hẹp, chen lấn, thiếu có ghế ngồi. Người ngồi sau không thấy được sân khấu nên mới diễn được 15 phút thì đoàn xiếc bị phản ứng", một phụ huynh nói.

Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




