-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
09/08/2025 16:03Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
Những ngày gần đây, dư luận tại Hải Phòng xôn xao trước một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội về cụ ông hơn 70 tuổi, tên là Nguyễn Văn P., phải sống vật vã ngoài vỉa hè, trước chính ngôi nhà của mình.
Theo thông tin chia sẻ, cụ ông bị chính người con trai mình hết lòng yêu thương, chăm sóc từ nhỏ đẩy ra đường sau khi sang tên toàn bộ tài sản. Đau lòng hơn, người con này được xác nhận không phải con ruột của cụ mà là con riêng của vợ.
Câu chuyện thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, phần lớn xót xa cho hoàn cảnh cụ ông P, lên án sự vô tâm, vô cảm của vợ con ông; đồng thời mong muốn cơ quan chức năng đòi lại công bằng cho cụ ông P, giúp đỡ ông có nơi ở.

Trước thông tin gây bức xúc này, chính quyền phường Lê Chân đã vào cuộc xác minh. Trao đổi với VTC News, đại diện Tổ trưởng Tổ dân phố 76 (phường Lê Chân) cho biết, ông Nguyễn Văn P. (SN 1954) có thời gian công tác trong quân ngũ, tham gia Hội Cựu chiến của Tổ dân phố.
Trong thời gian sinh sống với bà Phạm Thị T., ông không có con. Anh N.V.Đ. (SN 1982) là con riêng của bà T., đã lập gia đình và có 2 con. Trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng ông P. phát sinh mâu thuẫn vì vậy đến năm 1993, hai người đã ly hôn. Sau khi ly hôn, ông P. đi chỗ khác ở, một thời gian sau thì quay lại sống với bà T.
Đại diện Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 76 cũng cho biết, theo lời trình bày của anh Đ., gia đình vẫn chăm sóc cụ ông P. bình thường. Cuối năm 2024, khi cụ ông ốm nặng, anh Đ. đã đưa cụ đi khám và điều trị. Tuy nhiên, sau đó do mâu thuẫn và mẹ anh Đ. cũng bị bệnh, anh Đ. đã đưa cụ về nhà em gái của cụ P. để nhờ chăm sóc. Nhưng em gái cụ P. không nhận nên đã đưa cụ về nhà văn hóa cộng đồng ở tạm. Cụ P. không ở mà quay lại ngồi trước cửa nhà anh Đ., hàng ngày sống nhờ sự giúp đỡ của người dân.
Liên quan tới vụ việc, lãnh đạo phường Lê Chân cho biết thêm, ngôi nhà cụ đang ở cùng vợ và con là nhà của vợ cụ. Ông P. có người thân ở trên đường Tô Hiệu (Hải Phòng), hiện Công an phường đang xuống liên hệ với người thân để gia hỗ trợ cho ông. Đồng thời, các ban ngành cũng đang vào cuộc để lập hồ sơ, đề nghị đưa cụ vào trại dưỡng lão và xem xét các chế độ chính sách hỗ trợ.








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




