-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Xã hội
21/03/2024 13:38Sự thật sau clip người bán hàng rong ở phố đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm 'ăn vạ' khách du lịch để đòi tiền
Mới đây trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm du khách tới Hà Nội chơi. Khi đang đi trên đường dạo chơi tại khu vực phố đi bộ, nhóm này bất ngờ bị một người bán hàng rong chạy theo và đòi tiền. Nhóm du khách bức xúc cho biết trước đó chỉ đứng chụp ảnh chứ không hề mua hàng nên đã cho rằng bản thân đang bị người bán hàng rong "ăn vạ" để đòi tiền. Sau một thời gian tranh cãi, người bán hàng rong đã xác nhận bị nhầm và bỏ đi.

Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã nhận về nhiều luồng ý kiến khác nhau. Không ít người cho rằng, hành động của người bán hàng rong đang làm xấu đi hình ảnh của Hà Nội trong mắt khách du lịch.
Liên quan đến câu chuyện trên, bà Lê Phương Hoàng Yến, Chủ tịch UBND Phường Tràng Tiền cho biết, phường đã phối hợp với Công an quận để rà soát các hàng rong và thu giữ xe hàng rong của bà N.T.Y. (SN 1969, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).
Người này có khai nhận vào hồi 20h ngày 19/3, khi đang bán hàng rong trong phố đi bộ, có bán cho một nhóm 6 7 người với tổng số tiền mua hàng là 80.000 VNĐ. Khi đang bán thì bị các lực lượng chức năng phường xử lý nên người này đã bỏ chạy trong khi chưa thu được số tiền. Quay lại thì nhìn thấy nhóm người như trong đoạn clip nên đã đuổi theo để đòi tiền. Sau khi phát hiện không phải thì đã nói có nhầm lẫn như trong clip nêu.
Hiện Công an phường đang thu giữ xe hàng rong vi phạm và phạt lỗi kinh doanh hàng rong.
Trước đó, công an kinh tế quận Tây Hồ và công an phường Bưởi cũng đã nhanh chóng tìm ra được danh tính người bán hàng rong có ý định "chặt chém" hai khách du lịch nước ngoài giá 200.000 VNĐ cho một túi táo nhỏ và mời người này về trụ sở công an phường làm việc, cùng với sự tham gia của công chức tư pháp hộ tịch của phường.
Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng xác định người bán hàng rong trên là bà B.T.L (quê xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), hiện trú phường Phúc Xá (Ba Đình). Bà L. thường xuyên đi bán rong khu vực đường Thanh Niên - Thụy Khuê - Hoàng Hoa Thám.
Trong quá trình làm việc, bà L đã thừa nhận hành vi ứng xử của mình không đúng, đồng thời bày tỏ sự hối hận và xin lỗi vì đã vô tình tạo hình ảnh không đẹp về Hà Nội đối với du khách nước ngoài. Sau khi xác định rõ các lỗi vi phạm, UBND phường Bưởi đã xử phạt hành chính 150.000 đồng đối với bà L về lỗi bán hàng rong.
Theo PV (Phụ Nữ Mới)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




