-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
08/01/2023 14:59Thầy giáo tử vong vì tai nạn giao thông trên đường đi coi thi về
Chia sẻ với VietNamNet, ông Trần Ngọc Vĩ, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung cho biết, sự việc diễn ra với thầy Đặng Tiến Dũng (giáo viên bộ môn Công nghệ - Công nghiệp của trường) trên đường đi coi thi học kỳ 1 về, chiều ngày 6/1.
Địa điểm tai nạn là đoạn Quốc lộ 1A qua cầu Hồ xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Theo ông Vĩ, vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối, trời mưa phùn, thầy Dũng bị tai nạn và nằm ở dưới mương nước nên có thể không ai để ý.
“Thời điểm cụ thể xảy ra tai nạn thì chúng tôi không rõ. Nguyên nhân cụ thể, cơ quan công an vẫn đang làm rõ. Theo tiến độ thu bài thi học kỳ tại trường thì việc này sẽ kết thúc khoảng 17h15, nếu thầy đi ngay đến khu vực đó thì vụ tai nạn có thể xảy ra khoảng 17h30. Khoảng 20h tối ngày 6/1, khi người dân xung quanh phát hiện thầy Dũng nằm ở gần mương nước thì thầy đã tử vong”.

Ông Vĩ tâm sự, khi hay tin, ông cũng như các đồng nghiệp trong trường vô cùng bàng hoàng, thương xót, bởi thầy Đặng Tiến Dũng sinh năm 1984, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Vợ chồng thầy có 3 con gái còn nhỏ, cháu lớn năm nay học lớp 3, phải nhờ người em ở Lâm Đồng nuôi ăn học; vợ chồng thầy nuôi 2 bé.
Thầy Dũng có thể coi là trụ cột kinh tế chính của gia đình. Hai vợ chồng thầy cũng nuôi mẹ già gần 70 tuổi hay đau ốm.
“Vợ thầy đang chuẩn bị thủ tục để đi nước ngoài lao động. Giờ chưa kịp đi thì chồng qua đời. Các đồng nghiệp như chúng tôi vô cùng đau xót với mất mát quá lớn của gia đình”, thầy Vĩ nói.
Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung cho hay, thầy Dũng là một giáo viên tích cực, nhiệt huyết với nghề, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ông Vĩ cho hay, ngay sau vụ tai nạn, Trường THPT Quang Trung cũng đã tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát to lớn với gia đình thầy Dũng tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. “Chúng tôi cũng cử người thường xuyên túc trực để cùng phụ giúp, lo việc cho gia đình thầy Dũng”, ông Vĩ nói.
HL (Nguoiduatin.vn)








- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (19:32)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (48 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (2 giờ trước)




