-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
02/04/2025 14:31Tiếng khóc xé lòng của người mẹ mất con trong vụ cháy quận 8: 'Người thân của tôi mất hết rồi...'
Theo ghi nhận của phóng viên, đến gần 10 giờ sáng ngày 2/4, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Nhiều người dân không khỏi bàng hoàng trước những thiệt hại mà ngọn lửa gây ra.
Ông Minh, một người dân sống gần đó, cho biết khoảng 2 giờ sáng, bà Trần Thị Chánh phát hiện căn nhà cháy và chạy ra hô hoán. Nghe tiếng kêu cứu, ông Minh cùng hàng xóm đã nhanh chóng mang bình chữa cháy đến để dập lửa, nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó lan rộng và bao trùm cả căn nhà, cướp đi sinh mạng của 3 người.

Nhân chứng thoát chết kể lại giây phút kinh hoàng
Anh Trần Ngọc Sinh, một trong những người may mắn thoát chết, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút sinh tử. Anh cho biết mình đã sống cùng người thân trong căn nhà này nhiều năm.
"Rạng sáng hôm đó, tôi đang ngủ trên gác lửng cùng vợ thì nghe tiếng hô hoán báo cháy của người em rể. Tôi vội vàng gọi vợ dậy và tìm cách thoát ra ngoài. Khi đó, lửa đã bao trùm cả căn nhà, vợ chồng tôi hoảng loạn tìm lối thoát nhưng bị chặn bởi ngọn lửa quá lớn. Quá sợ hãi, chúng tôi buộc phải nhảy từ gác lửng xuống trước nhà để thoát thân..." - anh Sinh rùng mình nhớ lại.
Sau khi nhảy xuống, vợ anh Sinh bị gãy xương vai và được người dân đưa đi cấp cứu. Anh Sinh nghẹn ngào nói, nếu hôm đó hai vợ chồng không gửi con về quê, không biết chuyện gì sẽ xảy ra...

Người mẹ quỵ ngã khi mất con
Bà Chánh, mẹ của các nạn nhân, cùng người thân ngồi bệt trước căn nhà, gào khóc trong đau đớn. Bà nghẹn ngào kể lại rằng, rạng sáng hôm đó, trên đường đi làm về, bà bàng hoàng phát hiện ngọn lửa bao trùm căn nhà. Bà lập tức hô hoán, cầu cứu mọi người. Khi lửa được dập tắt, lực lượng chức năng thông báo 3 người thân của bà đã tử vong. Quá đau đớn, bà Chánh gần như ngã quỵ, được người thân dìu vào nhà bên cạnh.
"Buồn lắm chú ơi! Người thân của tôi mất hết rồi... Từ giờ tôi không còn được nhìn thấy họ nữa..." - bà Chánh nghẹn ngào chia sẻ.

Liên quan đến vụ cháy, ngay trong sáng ngày xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân cùng những hộ dân bị ảnh hưởng. Ông yêu cầu Công an TP.HCM phối hợp với chính quyền quận 8 khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, khắc phục hậu quả và hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH PC07, Công an TP.HCM, đơn vị nhận được tin báo cháy tại địa chỉ 66B và 66C đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8 vào khoảng 2 giờ 23 phút cùng ngày. Ngay lập tức, Trung tâm chỉ huy 114, Phòng PC07 đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.
Chỉ 3 phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và bắt đầu chữa cháy. Đến 2 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.
Được biết, căn nhà 66B có 7 người đang ngủ vào thời điểm xảy ra cháy. 4 người trong số đó đã tự thoát ra ngoài, nhưng 3 người còn lại gồm anh Hồ Anh D. (sinh năm 1979), chị Lê Trần Bích T. (sinh năm 1998) và cháu Võ Đăng K. (sinh năm 2019, con bà T.) đã tử vong bên trong. Căn nhà 66B là nhà tạm, có diện tích tầng trệt 12m2 và gác lửng 10m2, được chia thành 3 phòng cho người thân trong gia đình sinh sống. Bên trong nhà có 3 xe gắn máy, 1 xe đạp và nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình đã bị thiêu rụi.
Căn nhà 66C liền kề cũng bị cháy lan khoảng 8m2 gác lửng. Lực lượng PCCC đã kịp thời ngăn chặn không để ngọn lửa lan rộng sang các căn nhà khác.
Về thông tin ban đầu cho rằng vụ cháy có thể bắt nguồn từ việc sạc pin, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được khẩn trương điều tra và chưa có thông tin chính thức.
Theo Minh Tuệ (Nguoiduatin.vn)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (37 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (42 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




