-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
09/11/2016 09:07Tin mới nhất vụ hài cốt chôn trộm ở Thái Bình
Một trong các địa điểm chôn trộm hài cốt tại Thái Bình |
Tại cơ quan công an, các lái - phụ xe khai nhận trước khi bị bắt từng đưa 234 tiểu sành chứa hài cốt về chôn tại địa bàn huyện Thái Thụy. Trong đó, 118 hài cốt được chôn tại một nghĩa trang ở xã Thái Thuần, 116 hài cốt được chôn ở xã Thái Hưng. Nguồn gốc số hài cốt được xác định từ công trình xây dựng số 423, Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) do Cty Cổ phần dệt Minh Khai làm chủ đầu tư. Cty này thừa nhận sai phạm và cho biết, số hài cốt trên được tìm thấy trong quá trình khoan khảo sát. Họ đã thuê ông Lê Trung Tuấn (SN 1976, ở Thanh Xuân, Hà Nội) di chuyển mồ mả, hài cốt.
Phía Cty dệt Minh Khai sau đó di chuyển hài cốt ở xã Thái Thuần nhưng đề nghị “hợp thức hóa” số hài cốt được chôn ở Thái Hưng.
Đổi lại, Cty sẽ trả cho xã hơn 46,5 triệu đồng chi phí và hỗ trợ tiền tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang là 500.000/1 ngôi mộ (tổng số 58 triệu đồng). Huyện Thái Thụy sau đó bác yêu cầu trên và đề nghị quận Hai Bà Trưng phối hợp giải quyết.
Ngày 7/11, UBND phường Vĩnh Tuy cho biết tổng số hài cốt khai quật được tại số 423 Minh Khai là 370 bộ trong đó có hơn 200 bộ Cty tự ý di chuyển về Thái Bình chôn cất, không báo cáo UBND phường. Sau đó, UBND phường yêu cầu công ty ngừng tìm hài cốt, di chuyển hết số hài cốt cũ. Đến nay đã có 123 hài cốt được chôn cất tại nghĩa trang Yên Kỳ.
Ông Trần Nam Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy cho biết toàn bộ số hài cốt có nguồn gốc từ nghĩa trang Hợp Thiện, chủ yếu chôn cất người xấu số trong nạn đói năm 1945.
Sau đó, công ty dệt Minh Khai được giao khu đất trên làm nhà xưởng sản xuất. Toàn bộ hài cốt được chôn trộm tại Thái Bình đều được tìm thấy trong khuôn viên công ty dệt Minh Khai và không có giấy tờ, vật tùy thân… nên rất khó xác định nhân thân.
Trên địa bàn rất có thể còn hài cốt tương tự nhưng do đất đai bị chuyển mục đích sử dụng nên rất khó phát hiện. Hiện tại ngõ 349 Minh Khai vẫn còn bia tưởng niệm các nạn nhân của nạn đói và bom Mỹ.
Về việc tự ý di dời hài cốt của công ty Minh Khai, ông Sơn cho biết: “Ở đây là mộ vô chủ, không xác định nhân thân. Theo quy định, khi tìm thấy hài cốt vô chủ cần đăng báo công khai để người thân của họ có thể tìm thấy. Hiện phường đã yêu cầu phía công ty cho đăng báo và làm hợp đồng với ban tổ chức tang lễ thành phố để di chuyển lên nghĩa trang Yên Kỳ. Họ sẽ phải báo cáo lại bằng văn bản bao gồm cả số lượng hài cốt, sơ đồ chôn cất…”
Theo Xuân Ân (Tiền Phong)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




