-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Xã hội
23/08/2020 20:54Tổ trưởng dân phố mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đi phát gạo, đi ngân hàng, đi chợ...
Theo đó, ông L.T. SN 1960, trú đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng - bệnh nhân Covid-19 số 1014.
Ông T. là nhân viên ban Quản lý chợ Lầu Đèn kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 55 phường Xuân Hà.
Cơ quan y tế TP.Đà Nẵng xác định, ông T. có quãng thời gian đến khám tại bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng (đây là cơ sở từng bị phong tỏa vì dịch đầu tháng 8/2020) từ ngày 16 - 24/7.

Sau khi tịnh dưỡng một thời gian, vị Tổ trưởng trở lại làm việc ở tổ dân phố và chợ Lầu Đèn từ ngày 8/8. Tại đây, do đặc thù công việc, bệnh nhân tiếp xúc với các thành viên trong ban Quản lý chợ, các tiểu thương, người đi chợ. Bệnh nhân này cũng thường xuyên đến thu lệ phí và đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh của các tiểu thương trong chợ cũng như ở tổ dân phố 55.
Ngày 19/8, vị Tổ trưởng dân phố có đi đến 7 gia đình để phát giấy mời hỗ trợ gạo. 7 hộ dân này chủ yếu cư trú ở hẽm 278 đường Trần Cao Vân.
Trong những ngày tiếp theo, bệnh nhân làm việc ở chợ và tổ dân phố, tham gia phát gạo cho nhiều người. Số người tiếp xúc với ông T. trong thời gian này là rất lớn. Cơ quan chức năng đã truy vết và đưa đi cách ly nhiều trường hợp.
Ngày 21/8, ông T. đến trạm y tế phường Xuân Hà nhận dung dịch sát khuẩn rồi về lại chợ Lầu Đèn. Chiều hôm đó, ông đi ngân hàng An Bình, đường Lê Duẩn để rút tiền. Quá trình này ông T. tiếp xúc với nhân viên trạm y tế, cán bộ và bảo vệ ngân hàng.
Tối hôm đó, bệnh nhân được xác định nghi ngờ mắc Covid-19. Đây là lần xét nghiệm thứ 2 của vị này, trước đó, kết quả là âm tính. Ngành y tế tiếp tục lấy mẫu lần 3 đối với ông T. và cho cùng kết quả dương tính như lần 2.
Bệnh nhân sau đó được cách ly và điều trị tại bệnh viện dã chiến Hòa Vang.
Theo PV (Nguoiduatin.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)




