-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Xã hội
27/09/2021 17:45TP.HCM: Xác minh tố cáo cán bộ chốt kiểm dịch 'bắt xe rồi yêu cầu chuyển khoản 3 triệu'
Ngày 26 và 27/9, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cùng nội dung thông tin chưa xác định được tính đúng sai như sau: "Anh em chú ý chốt kiểm soát An Dương Vương, phường An Lạc. Mình xin qua chốt để đi mua thuốc cho người nhà. Trước khi qua chốt mình đã xin phép trước rồi nhưng anh công an này bắt xe đòi lập biên bản… Sau một hồi ảnh cho mình số tài khoản của một người nào đó kêu chuyển 3 triệu, bảo là nội dung mua đồ không thì giam xe luôn nên mình cũng đành chịu…" (Thanh Niên Online trích đăng nguyên văn).
Trao đổi với nguồn trên về sự việc, bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND quận 6 cho biết: “Công an quận đang kiểm tra lại thông tin vì một số hình ảnh không được rõ. Vị trí này giáp ranh giữa 3 quận (6, 8 và Bình Tân) nên cần phải xác định chốt kiểm soát thuộc đơn vị nào. Chúng tôi sẽ thông tin khi có kết quả cụ thể".

Liên quan đến sự việc, báo Pháp luật TP.HCM được bà Lê Thị Hờ Rin, Bí thư Quận ủy quận 6 cho biết đã nắm được thông tin trên. Hiện Công an quận 6 đang tích cực xác minh, làm rõ vụ việc nhưng đây mới chỉ là phản ánh một chiều.
Trong khi đó, đại diện Đảng ủy phường 10, quận 6 cho nguồn trên biết chưa nắm bắt được sự việc, tuy nhiên sẽ xác minh ca trực nói trên có lực lượng của phường hay không.
PV Thanh Niên đã liên hệ với nhân vật chính của bài đăng là anh N.T.C. (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) thì anh này chia sẻ: Vụ việc xảy ra vào hơn 15 giờ ngày 26/9, anh đang lái ô tô đi mua thuốc thì bị cán bộ công an tại chốt kiểm soát gần cầu Mỹ Thuận trên đường An Dương Vương (phường 10, quận 6) yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Do anh C. không xuất trình được giấy đi đường, lại chỉ có giấy hẹn cấp lại giấy phép lái xe đã bị mất nên cán bộ công an thông báo sẽ lập biên bản, đưa xe về trụ sở để làm việc.
"Cán bộ này nói lỗi này bị phạt 9 triệu đồng sau thương lượng xuống 3 triệu. Họ đưa tôi số tài khoản của một người nào đó rồi kêu chuyển 3 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản thành công, người này kiểm tra điện thoại tôi rồi cho qua chốt", anh C. nói với nguồn trên.
Báo Pháp luật TP.HCM cũng phỏng vấn anh C. thì được cho biết: "Việc chuyển khoản cũng không có lập biên bản hay phiếu thu gì hết. Anh đó cũng không nói số tài khoản đó của ai”.
Tuy nhiên, qua tin nhắn anh C. cung cấp thì số tài khoản được chuyển đến là của một người phụ nữ tên là “Nguyen Thi Thanh Xuan” nội dung chuyển khoản là “mua do” vào 15 giờ 06 phút ngày 26/9.
Theo T.Hà (Trí Thức Trẻ)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)




