-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
Xã hội
05/01/2022 13:50Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Mẹ ruột của bé là người chịu khó, hiền lành và nhẹ nhàng
Mẹ bé V.A là người chịu thương chịu khó, tính cách hiền lành và nhẹ nhàng
Những ngày qua, vụ việc bé V.A (8 tuổi, ngụ TP.HCM) bị "dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ Gia Lai) tử vong khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Sự vô trách nhiệm của người bố ruột là ông Nguyễn Kim Trung Thái (ngụ TP.HCM) cũng bị lên án, chỉ trích dữ dội không kém.
Trong sự việc này, người đớn đau nhất có lẽ là chị N.T.H (mẹ ruột bé V.A). Sau khi ly hôn, trong suốt hơn một năm qua, chị H. không thể gặp được con gái, phần vì dịch bệnh, phần vì bị Trang và Thái liên tục cấm cản. Đến khi nhìn thấy con, thi thể đứa trẻ ấy đã nguội lạnh. Là một người mẹ, còn gì đớn đau hơn?
Chia sẻ về chị H., anh Quang Vinh (anh trai chị H., đồng thời là bác ruột bé V.A) cho biết, mẹ V.A đã ngất xỉu nhiều lần khi nghe tin con gái qua đời. Mẹ ruột của cháu V.A được mọi người nhận xét là một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó.
Theo lời kể của anh Vinh, thời còn đi học, chị rất ngoan ngoãn, học giỏi và đỗ vào Đại học. Tốt nghiệp ra trường, chị N.T.H làm ở công ty nào cũng được mọi người yêu thương vì bản chất hiền lành, nhẹ nhàng.
"Vậy mà sao ông trời lại để em nó phải chịu điều cay đắng và nghiệt ngã đến như vậy. Tôi thật sự không tin và không thể chấp nhận được sự thật này. Tại sao Thái và Trang lại tàn nhẫn và ác độc đến như vậy? Pháp luật sẽ xử lý họ một cách xứng đáng nhất", tờ Doanh nghiệp & Tiếp thị dẫn lời anh Vinh.
Người mẹ đã nỗ lực tìm đủ mọi cách để gặp con nhưng liên tục bị Trang và Thái cấm cản
Chị H. và Nguyễn Kim Trung Thái kết hôn với nhau vào năm 2011. Đến năm 2013, chị H. sinh bé V.A., 2 năm sau sinh thêm một bé trai.
Tháng 8/2020, hai vợ chồng ly hôn được cho do ông Thái ngoại tình. Chị H. được Tòa quyết định nuôi con trai, còn bé V.A. được giao cho ông Thái nuôi dưỡng.
Thông tin trên báo Tiền Phong, sau khi ly hôn, chị H. tìm nhiều cách để đến thăm con nhưng không được do ông T. ngăn cấm. "Có lần, em gái tôi tìm đến trường học của bé để gặp thì bé khóc rất nhiều và nói "mẹ không được đến gặp con nữa, bố không cho mẹ gặp con mà". Đó là lần cuối em gái tôi được gặp con vào tháng 12/2020 đến nay", ông Vinh nói.
Còn theo mẹ bé V.A., kể từ sau khi ly hôn, chị bị chồng cũ ngăn cấm gặp con gái. Suốt hơn 1 năm qua, chị chỉ gặp con gái 2-3 lần và lần gặp mới đây nhất là vào tháng 12/2020.

Thời gian mới chuyển tới chung cư, chị H. thường gọi điện thoại nhờ bà giúp việc đưa con gái xuống dưới sảnh chung cư để gặp mặt nhưng ông Thái ngăn cấm và gắn camera trong nhà để giám sát. Sau đó, chị H. tìm đến trường để gặp con, hai mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều.
Thậm chí, Thái còn chặn chị H. trên các tài khoản mạng xã hội, để vợ cũ không có chút tin tức gì về con. Mỗi khi nhớ con, chị H. lại tìm tới trường, liên lạc với người giúp việc nhà Thái... nhưng sau này cũng không thể gặp con.
"Do ông Thái ngăn cản không cho tôi gặp cháu V.A. nên tôi không hiểu, không biết trong suốt một năm cháu V.A. sống như thế nào, ra sao… chỉ biết lúc cháu chết là bác sĩ nói do bị phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím. Sau khi lo hậu sự cho cháu, tôi có tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cháu, lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím", chị H. đau đớn.
Mẹ bé V.A đã gửi đơn kiện
Ngày 29/12/2021, chị N.T.H và ông Nguyễn Quang Vinh (bác ruột bé V.A) cho biết vừa làm đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi) và cả ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của bé V.A).
Mới đây, ngày 4/1, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (về tội “Giết người” và có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Cơ quan điều tra xác định, Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) sống như vợ chồng với Thái tại chung cư cao cấp Sai Gon Pearl (quận Bình Thạnh) từ hơn một năm trước, ngay sau khi ông này ly hôn với mẹ bé gái N.T.V.A. (SN 2013).
Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận đã nhiều lần chứng kiến người tình đánh đập con mình nhưng không có động thái can ngăn. Dữ liệu phục hồi camera cho thấy Trang bạo hành, đánh đập dã man cháu gái nhiều ngày đều có sự chứng kiến của Thái.
Theo PV (Saostar.vn)








- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (21:17)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (46 phút trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (1 giờ trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (1 giờ trước)
- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (2 giờ trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (2 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (2 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (3 giờ trước)




