-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
08/07/2023 16:58Vụ cháy nhà trong ngõ Thổ Quan khiến 3 người tử vong: Người thân khóc ngất khi vừa về Hà Nội

Trưa 8/7, rất nhiều người thân của các nạn nhân đã từ quê Hưng Yên có mặt tại khu vực Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa Đống Đa để chuẩn bị cho công tác hậu sự.
Gần trưa cùng ngày, anh Nguyễn Văn Kế (38 tuổi, bố 2 cháu N.Q.M. và N.P.U.) từ miền Trung cũng đã về đến Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa để lo hậu sự cho các con.
Theo thông tin, cách đây 3 ngày, vợ chồng anh Kế bắt đầu chuyến đi lễ các địa phương dọc miền Trung. Khoảng hơn 5h sáng nay, anh Kế nhận được điện thoại báo tin ngôi nhà của gia đình bị cháy, hai con và cháu đang mắc kẹt.
Theo anh Kế, mấy hôm trước, vợ chồng anh đã bố trí người cháu (tức nạn nhân Nh.) ở nhà trông hai con nhỏ nên yên tâm. "Hôm nay là ngày thứ 3 vợ chồng tôi đi lễ các tỉnh dọc miền Trung, do chưa có chuyến bay nên chiều vợ tôi mới về đến nhà", anh Kế xót xa.
Vừa bước chân đến nhà tang lễ, ông Dương Văn Hiệp (quê Hưng Yên, bố nạn nhân D.T.Nh. - 19 tuổi) từ Lạng Sơn xuống đã phải ngã khụy, gào khóc gọi tên con vì quá xót xa. Nhiều người thân xung quanh cũng không thể cầm được nước mắt chứng kiến cảnh tang thương và đỡ ông Hiệp.
Ông Hiệp khóc nghẹn, gần 8h sáng, người thân ở quê gọi điện báo tin con gái gặp nạn trong vụ cháy nhà, lập tức, ông Hiệp bắt xe về Hà Nội.
"Từ khi nhận tin cho đến lúc trên đường đi, tôi nghĩ con gặp tai nạn bình thường, ai ngờ xảy ra cơ sự này", ông Hiệp cho hay, con gái mới học xong cấp 3, đang thời gian nghỉ hè nên đến nhà cô chú chơi.

Cũng đang có mặt tại đây, ông Dương Văn Hoàng (58 tuổi, quê Hưng Yên, ông họ nạn nhân D.T.Nh.) cho biết, sự việc xảy ra là điều vô cùng đáng tiếc, không ai mong muốn nên gia đình đã thống nhất phương án không mổ khám nghiệm tử thi. Dự kiến gia đình sẽ mang tro cốt nạn nhân xấu số về quê trong hôm nay hoặc ngày mai.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo quận Đống Đa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội có mặt tại nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa gửi lời chia buồn, động viên hai gia đình. Trước mắt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội giúp đỡ mỗi nạn nhân 10.00.000 đồng.
Gia đình đã tham gia mô hình "Tổ liên gia an toàn Phòng cháy chữa cháy"
Theo Công an Hà Nội, khoảng 5h22’ ngày 8/7/2023, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số nhà 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội.
Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP đã điều động 4 đơn vị, 2 xe chữa cháy, xe CNCH, xe chở phương tiện và CBCS (Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa 2 xe, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng 2 xe, Đội chữa cháy&CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH 2 xe) xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, khoảng 5h26’ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa đã tiếp cận hiện trường và tổ chức CC&CNCH. Lãnh đạo CATP và chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác CC&CNCH.

Theo đó, quy mô khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dich vụ (làm móng chân, móng tay), nhà hình ống, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 60 m2 (chiều rộng khoảng 2,5 m, chiều dài khoảng 24 m), kết cấu bê tông cốt thép.
Nhà dân có mặt trước tiếp giáp với ngõ Thổ Quan chiều rộng khoảng 4m, mặt sau tiếp giáp với đường dân sinh chiều rộng khoảng 1m, hai mặt còn lại tiếp giáp nhà dân.
Đến khoảng 7h37’ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt; các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.
Về thiệt hại 3 người mắc kẹt trong nhà tử vong là: cháu N.Q.M (SN: 2010); cháu N.P.U (SN 2012) và chị D.T.Nh. (SN 2004), thiệt hại về tài sản các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như tivi, tủ lạnh, bàn ghế.

Qua nắm bắt, hộ gia đình xảy ra cháy đã tham gia mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", đã trang bị 4 bình chữa cháy, chủ hộ là ông Nguyễn Văn Kế đã được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về PCCC&CNCH. Tại tuyến ngõ Thổ Quan (có hộ gia đình xảy ra cháy) đã được UBND phường Thổ Quan lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng phục vụ công tác chữa cháy, CNCH ban đầu.
Theo Minh Ngọc (Phụ Nữ Việt Nam)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (43 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (48 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




