-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Xã hội
19/08/2021 15:47Vụ cháy ở Bình Dương làm 5 người tử vong: Tiếng kêu cứu vọng ra từ căn nhà 2 lớp cửa kiên cố
Tới sáng 19/8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết cả 5 nạn nhân trong vụ cháy tiệm tạp hóa vào khuya 18/8 trên đường Trần Khánh Dư (thuộc khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An) đều tử vong.
Trong đó, 3 người chết tại hiện trường gồm: chủ nhà là ông L.Đ.A. (44 tuổi), bà H.T.L. (43 tuổi - vợ ông A.); cùng người cháu gái là N.T.N. (20 tuổi).
Hai người con của vợ chồng chủ hộ được lực lượng chữa cháy cứu thoát, đưa đi cấp cứu ngay trong đêm nhưng sau đó đã không qua khỏi sáng nay gồm: con gái L.T.H.Y. (18 tuổi) và con trai L.G.B. (15 tuổi). Tất cả các nạn nhân đều mất do ngạt khí.
Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết lúc 22 giờ 22 phút ngày 18/8, Đội Cảnh sát PCCC TP Dĩ An nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn tại nhà ông L.Đ.A. nên điều xe chữa cháy lên đường làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 15 m2 diện tích ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ, nhưng thượng tá Điệp cho nguồn trên hay, những người hàng xóm lân cận cho cơ quan chức năng biết nhà ông A. thường xuyên đốt trái bồ kết để xông không khí trong nhà.
Trong khi đó, ông Võ Tường Văn - Chủ tịch UBND phường Dĩ An cho Đất Việt/Tri thức & Cuộc sống biết: "Trước mắt, phía UBND phường Dĩ An và TP Dĩ An cũng hỗ trợ gia đình những chính sách tốt nhất có thể.
Vào thời điểm trên, người dân xung quanh phát hiện vụ hỏa hoạn và nghe thấy kêu cứu của nạn nhân nên đã chạy đến ứng cứu, tuy nhiên nhà nạn nhân được thiết kế bởi hai lớp cửa nên không thể phá được. Cũng may lực lượng chức năng đến chữa cháy kịp thời nên ngọn lửa không lan sang những nhà bên cạnh".
Theo vị đại diện phường Dĩ An trao đổi với nguồn trên, bên trong nhà ông A. có tầng trệt và một gác xép, bình thường bán tạp hóa và đồ chơi trẻ em, đều là vật dụng dễ cháy. Trong thời gian này dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tiệm tạp hóa của gia đình ông A cùng nhiều hộ khác đều đóng cửa phòng dịch.
Theo T.Hà (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (31 phút trước)




