-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Xã hội
30/08/2018 09:58Vụ dinh thự 'Vua Mèo': Công nhận di sản không phải quốc hữu hóa
Chiều 29-8, ông Vương Duy Bảo (người nhận là cháu nội ông Phùng Chí Sình) cho biết vẫn chưa nhận được thông báo nào từ tỉnh Hà Giang về việc sẽ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu di tích dinh thự "vua Mèo".
Nên tôn trọng lịch sử
Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nhìn nhận phải cấp lại giấy tờ đất dinh thự "vua Mèo" cho con cháu dòng họ Vương.
Theo ông Thắng, chính quyền nên cầu thị, đã sai thì phải sửa. Bước thứ nhất, tỉnh Hà Giang đã kịp thời nhận sai khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dinh thự "vua Mèo" cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn nên đã thu hồi. Bước thứ hai là phải cấp lại cho đúng đối tượng có quyền sở hữu dinh thự này, đó là gia tộc họ Vương.
Hiện gia đình họ Vương phải làm hồ sơ thủ tục đầy đủ nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang. Sau đó, cơ quan này phải trả lời cho người dân hướng xử lý. Tùy từng trường hợp cụ thể, vướng mắc vấn đề gì ở đâu thì các cơ quan có thẩm quyền ở lĩnh vực đó sẽ giải quyết.
Đồng quan điểm, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng trong trường hợp này, luật đất đai cũng đã nói rõ, đất đai hay di sản mà tổ tiên để lại thì thuộc thẩm quyền của dòng họ đó. Những người trong bộ máy công quyền nên tôn trọng vấn đề này cũng như tôn trọng lịch sử nhằm giữ được tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

"Trường hợp này tỉnh Hà Giang đã thừa nhận việc cấp sổ đỏ sai thì phải sửa. Trong mọi hoàn cảnh phải bảo đảm quyền lợi của con cháu dòng họ Vương, không nên chỉ vì những lợi ích trước mắt mà làm sai luật và đặc biệt làm sai với những chủ trương lớn của Đảng và nhà nước" - ông Tiến nhấn mạnh.
Nói về hướng giải quyết tiếp theo, ông Tiến đề nghị khi trùng tu bảo tồn di tích thì nhất định không được phá bỏ những giá trị nguyên thủy của di sản. Gia đình họ Vương hãy bắt tay với các cơ quan nhà nước để cùng nhau bảo tồn khu di tích "vua Mèo", bắt tay ở đây là hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan để cùng phát triển.
Theo ông Tiến, ở nhiều nước, nhà nước giao các khu di tích cho con cháu dòng họ đó trông coi, khai thác và con cháu các dòng họ đó có nghĩa vụ chia sẻ lợi ích với nhà nước. Vì vậy, giải quyết trường hợp này phải dựa trên pháp lý và cả đạo lý.
Chỉ quản lý về mặt nhà nước
GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhận định hiện dinh thự "vua Mèo" chưa có xáo trộn, điều chỉnh lần nào nên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003.
Trước đó, năm 2002, tỉnh Hà Giang hỗ trợ 500 triệu đồng cho các gia đình con cháu họ Vương ra ngoài ở để tu bổ, tôn tạo lại khu di tích thì phải làm rõ đây chỉ hỗ trợ hay còn mục đích khác? Nếu là hỗ trợ thì phải công nhận quyền sở hữu dinh thự đó cho con cháu "vua Mèo", tỉnh Hà Giang chỉ quản lý về mặt nhà nước.
"Luật Di sản văn hóa quy định nếu di sản đó của tư nhân thì phải công nhận quyền sở hữu của tư nhân. Nhà nước chỉ có trách nhiệm hỗ trợ, trợ giúp để bảo vệ di sản. Công nhận di sản không đồng nghĩa với quốc hữu hóa" - GS Võ khẳng định.
Theo Duy Thanh (Nld.com.vn)








- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)




